Người dân Pháp trắng đêm cầu nguyện cho những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng

Thứ năm, 08/01/2015, 16:54
Ngay khi màn đêm buông xuống, hàng chục nghìn người dân Pháp đã cầm nến và hoa đổ xô ra đường để tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu và phản đối những kẻ tấn công khủng bố.
Người dân Pháp trắng đêm cầu nguyện cho những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng 1

Ngay từ tối ngày 7/1, hàng chục nghìn người dân ở Paris, Pháp đã mang theo các biểu ngữ, nến, hoa và quốc kỳ Pháp đổ xô ra đường để tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại tòa soạn báo Charlie Hebdo cũng như phản đối những kẻ tấn công khủng bố.

Người dân Pháp trắng đêm cầu nguyện cho những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng 2

Quảng trường Republique của Paris, Pháp chật kín người.

Người dân Pháp trắng đêm cầu nguyện cho những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng 3

Mọi người cầm theo biểu ngữ Je Suis Charlie (nghĩa là "Tôi là Charlie") để thể hiện sự cứng rắn, không sợ hãi những kẻ tấn công bất chính.

Người dân Pháp trắng đêm cầu nguyện cho những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng 4

Cả một vùng rộng lớn sáng rực ánh đèn điện thoại. Nhiều người không mang theo nến đã dùng điện thoại để tạo ra những vệt ánh sáng.

Người dân Pháp trắng đêm cầu nguyện cho những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng 5

"Chúng tôi không sợ hãi" là biểu ngữ mà nhiều người giơ cao.

Người dân Pháp trắng đêm cầu nguyện cho những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng 6

Nhiều người mang theo nến tưởng niệm các nạn nhân xấu số.

Người dân Pháp trắng đêm cầu nguyện cho những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng 7

Vụ thảm sát vào tòa soạn báo Charlie Hebdo khiến cả nước Pháp rúng động.

Người dân Pháp trắng đêm cầu nguyện cho những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng 8

Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử.

Người dân Pháp trắng đêm cầu nguyện cho những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng 9

Tổng thống Pháp, Francois Hollande, đã thông báo cả nước Pháp tổ chức quốc tang từ ngày 8/1 để tưởng nhớ các nạn nhân. Đây là lần quốc tang thứ 5 của Pháp trong vòng 50 năm qua.

Người dân Pháp trắng đêm cầu nguyện cho những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng 10

Hàng trăm ly nến được thắp sáng để tưởng nhớ các nạn nhân.

Theo Trí thức trẻ

Các tin cũ hơn