Lô tô, những 'cô đào' phiêu bạt - Kỳ cuối: Sống mệt giữa đoàn hát giang hồ

Thứ sáu, 21/04/2017, 17:53
Các thành viên đoàn lô tô Tuyết Mai Ly bắt đầu ngày làm việc từ 17 giờ và kết thúc vào lúc 24 giờ,  khi tất cả đều đã thấm mệt. Do vậy, buổi sáng mọi người thức dậy khá muộn và chỉ quanh quẩn ở bến.  

Hơn 10 năm từ ngày thành lập, đoàn lô tô Tuyết Mai Ly vẫn rày đây mai đó như bao đoàn lô tô khác. Tại những nơi đậu bến, đoàn luôn nhận được sự yêu thương và ủng hộ của người dân địa phương,

Có những ngày mưa gió không biểu diễn được, bà con địa phương thường mang gạo, đồ ăn đến để chia sẻ với các thành viên trong đoàn.
Cũng là kiếp cầm ca nhưng những 'cô đào' ở Tuyết Mai Ly hay những gánh lô tô nói chung vẫn ngày ngày nhận những phần thù lao ít nhất, cuộc sống rày đây mai đó nhất. Câu chuyện của họ nói lên tất cả, đó là những phận người biết chấp nhận, biết hài lòng và cũng cảm thấy hạnh phúc dù xung quanh vẫn bao lời đàm tiếu, chật vật mưu sinh.
Có những lúc họ tuyệt vọng nhất, cũng có lúc họ thăng hoa nhất. Cuộc sống, tình yêu và cả những khát khao cháy bỏng được đứng trên sân khấu, được bùng cháy với chính khả năng của mình.
Chúng tôi xin khép lại tuyến bài này như một lát cắt mỏng để bạn đọc cùng chia sẻ với cuộc sống làm nghề của những 'cô đào' đặc biệt.
Đúng 7 giờ 30, tiếng rao phát ra từ loa cổ động gắn trên chiếc xe máy chạy vòng quanh xã: "Đặc biệt tối đêm nay, tối đêm nay quý vị đón chào chương trình biểu diễn của đôi nghệ sĩ Văn Cảnh - Kiều Hạnh. Văn Cảnh, Kiều Hạnh sẽ có mặt trong chương trình tối đêm nay. Xin trân trọng kính mời và kính mời"
Lúc này ở đoàn, chị Như Bình đã dậy và giặt giũ quần áo. Chị Bình cho biết buổi tối công việc của chị là điều khiển trò chơi săn đuổi bọ, trò chơi kết thúc sớm hơn với các gian hàng khác nên chị thường ngủ sớm và sáng dậy sớm.
Đến gần trưa, chị Như Bình, chị Ý Lan và Quách An An lấy ghế nhựa ra ngồi trước đoàn để tâm sự. Câu chuyện của họ không có đầu, cũng chẳng có cuối, chỉ là bàn về cách gọi vài ba con số, chuyện tình cảm, chuyện gia đình, chuyện ở đoàn
Đến 16 giờ, mọi người bắt đầu quét rác ở sân bãi để chuẩn bị cho một ngày làm việc. Trò chơi được tổ chức đầu tiên và thu hút nhiều người tham gia là trò chơi săn đuổi bọ, vé của 1 con số là 5.000 đồng, giải thưởng là bột ngọt, dầu ăn, nước ngọt, nước rửa chén
Sau khi dọn xong trò chơi, chị Như Bình bắt đầu trang điểm và đợi khi có khách đến sẽ bắt đầu thay đồ để ra mời chào. Khuôn mặt chị luôn đượm buồn mỗi khi nghĩ về bản thân và chuyện tình cảm. Chị Như Bình bị tật 1 chân từ khi mới sinh ra, cha mẹ lại bỏ nhau, chị không nhận được sự đồng cảm từ những người em cùng mẹ khác cha nên ít khi về nhà.
Trong lúc mọi người ăn cơm, anh Thái Thanh Hà, ông bầu của đoàn vẫn đang dựng sân khấu và bày những giải thưởng của buổi tối
Riêng chị Tuyết Mai Ly ăn chay trường nên thường bới cơm ăn riêng
Những đứa trẻ trong xóm nghe âm thanh thử loa cũng bắt đầu kéo nhau ra bãi đất này để chơi những trò chơi dành cho con nít như: đi ngựa, nhà phao hoặc chơi với đàn chó của đoàn lô tô
Theo các thành viên trong đoàn, cứ đúng 4 giờ chiều, bé Ba sẽ có mặt ở đây đợi mở vòng quay ngựa sắt để leo lên ngồi chơi. "Người ta chơi 5.000 đồng/lượt, nhưng nó bị bệnh, nhìn thấy tội quá nên mấy anh để cho nó ngồi chơi khi nào chán thì thôi", chị Như Bình kể
Đàn chó là những người bạn thân thiết của cả đoàn. Tất cả đều được anh Hà huấn luyện từ nhỏ nên rất biết nghe lời, chỉ cần đập tay lên ghế và gọi tên lập tức từng chú chó cưng sẽ nhảy lên và ngồi ngoan ngoãn
Đúng 19 giờ, chị Tuyết Mai Ly, trưởng đoàn mới bắt đầu trang điểm. Phòng trang điểm, cũng là phòng ngủ của chị, được ngăn cách với bên ngoài chỉ bằng tấm vải mỏng manh
Một đêm, đoàn thường hát từ 19 giờ đến 23 giờ. Ngày nào có mời ca sĩ nổi tiếng, người dân nán lại chơi lâu hơn thì chương trình sẽ kết thúc muộn hơn. Người dân ngồi dưới dù bị muỗi đốt liên tục nhưng cũng ít ai bỏ về vì muốn đợi đến vòng quay số đặc biệt với giải thưởng giá trị
Khi người dân về hết, cả đoàn cùng nhau dọn dẹp bến bãi, đốt rác rồi mới nghỉ ngơi
Sau một đêm làm việc mệt mỏi, buổi sáng cả đoàn dậy khá muộn. Quách An An chia sẻ: "Dậy sớm cũng không biết làm gì cho hết buổi sáng nên thôi 'ráng' nằm ngủ"
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn