Bùa yêu chế từ nội y và... dãi mèo

Thứ ba, 22/05/2012, 20:23
Một nhà bảo vệ động vật người Malaysia vừa phát hiện ra đối tượng chuyên làm bùa yêu bằng lông mèo, dãi mèo và… nội y đã qua sử dụng.

>> Bé gái "gây cháy" mệt mỏi, co giật khi đeo thạch anh
>> Kẹo cao su giúp con người tỉnh táo hơn cà phê 
>> Thay xương sườn bằng xi-măng để sống


Khi lấy dãi mèo làm bùa yêu, nhà sáng chế có lẽ hy vọng rằng khách hàng sẽ có được sự mãnh liệt như tình yêu giữa các cặp mèo?
 

Trước đó, Tổ chức Xã hội Phòng chống Ngược đãi Động vật (SPCA) ở Malaysia đã nhận được thông báo của người dân ở thành phố Malacca rằng, mèo cưng nhà họ đều đột ngột biến mất một cách kỳ lạ.

Đích thân ông Vincent Low, Chủ tịch của tổ chức SPCA, đã trực tiếp đi tìm hiểu vấn đề. Ông tới tận nhà các gia đình bị mất mèo để thu thập thông tin.

Từ những bằng chứng, manh mối thu được, ông Low gõ cửa một ngôi nhà ở ngoại ô và phát hiện một phụ nữ Indonesia sống cùng với hàng chục con mèo.

“Chỉ khi ấy, tôi mới biết lông mèo và dãi mèo dược dùng trong nghi thức làm bùa yêu thuốc dấu”, ông Low nói.

Sau đó, bản thân đối tượng cũng thừa nhận, bà ta tẩm dãi và lông mèo vào đồ lót phụ nữ để làm bùa. Tuy nhiên, người đàn bà này khẳng định chỉ thu nhận những con mèo lạc, lang thang chứ không ăn trộm chúng về.

Theo ANN

Các tin cũ hơn