Hà Nội: Lạ lùng trạm thu phí bằng dây thừng

Thứ năm, 21/03/2013, 16:38

Người dân xã Biên Giang và Đông Mai (quận Hà Đông – Hà Nội) cách nhau 1 con sông Đáy, chiếc cầu nối hai xã này trước đây được Nhà nước đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, qua thời gian, cầu xuống cấp, gãy mục bê tông cốt thép…

Gần 1 năm nay, một gia đình tư nhân ở xã Đồng Mai đã đầu tư vài triệu đồng mua xi măng, cát, sắt thép… xây dựng lại, sau đó đứng ra tổ chức thu tiền phí khi mỗi người dân qua cầu…

Hàng ngày, một phía bên đầu cầu, một người thanh niên buộc dây thừng vào cái cột, và ngồi một bên chăng dây ngang đường, nếu ai không nộp tiền thì giật dây thừng chặn lại, không cho đi qua. PV cũng không ngoại lệ bị người thanh niên này chăng dây thừng chặn lại đòi 5.000 đồng/ lượt qua cầu. Khi hỏi lý do tại sao thì người thanh niên này nói: “Phí qua cầu, nếu không nộp thì quay xe lại!”.

Một ngày như vậy, người thanh niên này cũng thu nhập vài trăm ngàn đồng. Khi được hỏi, một cán bộ xã Đồng Mai lý giải, do thiếu kinh phí tu sửa, nên người ta đứng ra bỏ vốn tu sửa, và cho phép thu phí trong vòng 2 năm!

Dưới đây là những hình ảnh hi hữu chỉ có ở Hà Nội:

thu phi

Mỗi lần qua cầu, người đàn ông này thu phí từ 3000 -5000 đồng/lượt

 thu phi

thu phi

Hàng ngày, người đàn ông này mang chiêc ghế và chiếc dây thừng buộc chặn đường để thu tiền

thu phi
 thu phi

thu phi

thu phi

Cây cầu mà người đàn ông đang thu phí

Theo Infonet

Các tin cũ hơn