"Phi công trẻ" đánh chết người tình vì để sảy thai

Thứ sáu, 03/05/2013, 21:33
Cho rằng vợ "hờ" của mình không cẩn thận giữ cái thai trong bụng, gã "phi công trẻ" đánh đập người tình đến chết.

Ngày 3/5, TAND tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận đơn kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND quyết định tăng hình phạt từ 14 năm lên 17 năm tù đối với bị cáo Kim Văn Bình (SN 1976, quê Trà Vinh, tạm trú Q.Thủ Đức, TP.HCM) về tội "giết người".

Bị cáo Bình tại tòa.

Theo cáo trạng, đầu năm 2011, Bình và chị Nguyễn Thị Hà (SN 1969, quê Bình Định) chung sống với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên trong thời gian ở cùng nhau 2 người thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau một thời gian, chị Hà mang thai, nhưng do lao động vất vả nên đã sảy thai.

Tối 9/11/2011, Bình đi uống rượu về, lấy cớ vợ hờ không giữ được đứa con của mình nên gây chuyện, chị Hà cãi lại. Bực tức gã "phi công trẻ" dùng ca nhựa đập vào đầu chị. Chưa dừng lại, Bình còn dùng chổi đánh vào đầu vợ rồi đi ngủ.

Chị Hà ôm đầu kêu đau, đòi về quê và lấy điện thoại gọi cho chị gái thì bị Bình giật điện thoại, đập xuống đất. Sau đó, Bình lấy quần áo của chị Hà châm lửa đốt rồi vào giường. Sáng sớm thức dậy, thấy tay chân chị Hà tái lạnh, Bình cạo gió giúp rồi... ngủ tiếp. Khi tỉnh dậy, phát hiện vợ đã chết, Bình hoảng sợ bỏ trốn, nhưng 2 ngày sau đến công an đầu thú.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích