Bắc Giang: Một vụ ăn cắp nước “lạ lùng”

Thứ tư, 24/07/2013, 17:04
Nhà máy gạch Bố Hạ (Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang) lén lút ăn cắp nước sạch suốt một thời gian dài để sản xuất hàng vạn viên gạch mỗi ngày. Giám đốc nhà máy đã thừa nhận hành vi nhưng phía công an lại khẳng định chỉ có... một công nhân ăn cắp nước.

Hai “đời” giám đốc ăn cắp nước sạch!

Xã Bố Hạ, huyện Yên Thế (Bắc Giang) là một xã miền núi thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước sạch. Từ tháng 1/2010, Công ty cổ phần cây xanh môi trường đô thị Yên Thế đi vào hoạt động đã cung ứng nước sạch cho người dân. Mỗi tháng, công ty cung ứng khoảng trên 6.000 m3 nước sạch phục vụ người dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, điều bất thường là vừa đi vào hoạt động được một thời gian ngắn, phía công ty phát hiện lượng nước sạch bị hao hụt rất lớn, lên tới xấp xỉ 40% mà không rõ nguyên nhân.

ăn cắp nước sạch
Nhà máy gạch Bố Hạ với công suất hàng vạn viên gạch ăn cắp nước sạch làm gạch để dân “chết khát”.

Ông Hứa Anh Tuấn - Giám đốc Công ty CP cây xanh môi trường đô thị huyện Yên Thế - cho biết, công ty đã họp bàn nhiều lần, nghĩ đến mọi nguyên nhân nhằm tìm cách khắc phục nhưng không thể tìm ra lý do vì sao một lượng nước lớn đến như vậy thất thoát.

Không ai có thể nghĩ nguyên nhân nằm ở chính nhà máy gạch Bố Hạ nằm ngay sát trụ sở xử lý cấp phát nước sạch. Ông Tuấn cho biết, khoảng đầu năm 2010, nhà máy gạch ký hợp đồng mua nước của công ty nhưng sau khi đường ống được lắp đặt, phía nhà máy lại báo thanh lý hợp đồng, không mua nước nữa. Từ đó xảy ra việc thất thoát nước sạch kéo dài.

Ngày 2/4/2013, lãnh đạo Công ty CP cây xanh môi trường đô thị huyện Yên Thế nhờ sự hỗ trợ của UBND xã Bố Hạ, Công an xã Bố Hạ bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang nhà máy gạch Bố Hạ đang ăn cắp nước sạch của công ty.

ăn cắp nước sạch
Ngày 2/4, việc trộm cắp nước sạch bị bắt quả tang có sự thừa nhận của ông Lê Văn Bắc - Giám đốc Nhà máy gạch Bố Hạ.

Tại biên bản được lập tại chỗ, ông Lê Văn Bắc - Giám đốc Nhà máy gạch Bố Hạ - cùng ông Nguyễn Văn Thanh - kỹ thuật nhà máy - đã buộc phải thừa nhận hành vi ăn cắp nước, đồng thời tự nguyện khắc phục 2,5 triệu đồng để đấu lại đường ống. Biên bản này có ông Nguyễn Đức Trọng - Phó Công an xã Bố Hạ - ký đại diện.

Ngày 20/4/2013, Công ty CP cây xanh môi trường đô thị Yên Thế lại cùng Công an xã Yên Thế bắt quả tang Nhà máy gạch Bố Hạ ngang nhiên ăn cắp nước sạch tại một đường ống khác. Tại biên bản làm việc được lập tại hiện trường ghi rõ “tại thời điểm kiểm tra phát hiện nước vẫn tự chảy rất mạnh vào bể chứa của xí nghiệp”.

Ông Lê Văn Bắc - Giám đốc nhà máy gạch Bố Hạ tiếp tục phải thừa nhận hành vi ăn cắp trắng trợn.

ăn cắp nước sạch

ăn cắp nước sạch

Ngày 20/4, hành vi trộm cắp nước sạch của Nhà máy gạch Bố Hạ tiếp tục bị bắt quả tang.

Ngày 7/5, Công an xã Bố Hạ tổ chức làm việc với hai bên gồm đơn vị nước sạch và nhà máy gạch Bố Hạ. Ông Bắc thừa nhận hành vi ăn cắp nước nhưng cho rằng mình mới nhận công tác nên chỉ đồng ý đền bù số nước sạch bị ăn cắp từ ngày bị phát hiện (ngày 2/4 đến ngày 20/4) là 3.390.000đ. Còn trách nhiệm về lượng nước bị ăn cắp suốt một thời gian dài trước đó thuộc về ông Đào Văn Huy, người tiền nhiệm của ông Bắc.

“Theo lượng nước bị thất thoát liên tục từ khoảng năm 2010, ước tính thiệt hại về mặt tài sản công ty chúng tôi bị đánh cắp lên tới khoảng 150 triệu đồng. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà máy gạch chỉ ký biên bản thừa nhận trộm cắp rồi để đấy không thèm đoái hoài đến chuyện đền bù. Vì vậy, tôi đã gửi đơn tố cáo toàn bộ sự việc cùng biên bản bắt quả tang và thừa nhận hành vi trộm cắp của nhà máy gạch tới Công an huyện Yên Thế”, ông Tuấn cho biết.

Làm việc với PV, ông Nguyễn Đức Trọng - Phó công an xã Bố Hạ cho biết: Sự việc nhà máy gạch ăn cắp nước sạch bị bắt quả tang là sự việc nghiêm trọng. Công an xã đã lập biên bản, đồng thời chuyển hồ sơ lên Công an huyện Yên Thế để xử lý.

Ông Trịnh Tiến Vĩ - Phó Chủ tịch UBND xã Bố Hạ - cho biết, ngoài hành vi trộm cắp nước sạch nghiêm trọng, nhà máy gạch Bố Hạ còn hoạt động theo hình thức đốt lò liên tục xả khói ra môi trường, gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe nhân dân.

Bản sơ kết bất thường của Công an huyện Yên Thế

Trước hành vi trộm cắp nghiêm trọng của nhà máy gạch Bố Hạ, PV đã liên hệ với ông Lê Văn Bắc - Giám đốc nhà máy gạch Bố Hạ - và ông Đào Văn Huy - nguyên Giám đốc của nhà máy. Cả hai ông này đều thừa nhận hành vi trộm cắp nước sạch và đều cho biết đang “điều đình” với đơn vị nước sạch để xin giải quyết… nội bộ.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Khanh - Phó Công an huyện Yên Thế - lại đưa ra một bản sơ kết vụ án với nhiều dấu hiệu bất thường. Theo đó, Công an huyện Yên Thế mới xác định được hành vi trộm cắp nước sạch của một công nhân nhà máy gạch tên Nguyễn Văn Thành trong 7 ngày, mỗi ngày 200 nghìn đồng. Số tài sản bị trộm cắp là 1,4 triệu đồng, chưa đủ mức độ để khởi tố vụ án mà chỉ xử lý hành chính (?!).

ăn cắp nước sạch
Ông Nguyễn Văn Khanh - Phó Công an huyện Yên Thế - giở sách luật để viện dẫn: Mỗi ngày chỉ trộm cắp 200 nghìn đồng thì dù ăn cắp liên tục hàng ngày đến nhiều triệu đồng vẫn chưa đủ căn cứ khởi tố hình sự.

Khi PV nhắc tới biên bản thừa nhận hành vi trộm cắp nước và cam kết khắc phục với số tiền 6 triệu đồng của ông Lê Văn Bắc, ông Khanh nói rằng chưa nhận được biên bản này.

Ông Nguyễn Văn Khanh còn giở sách luật ra để viện dẫn rằng: Việc trộm cắp mỗi ngày 200 nghìn đồng chưa đủ mức độ để khởi tố, dù hành vi ăn cắp đó diễn ra liên tục hàng ngày. Và tổng số tiền trộm cắp có lên tới 6 triệu đồng hay nhiều hơn nữa thì vẫn chưa đủ căn cứ để khởi tố hình sự.

Về hành vi trộm cắp nước sạch của Nhà máy gạch Bố Hạ giai đoạn ông Đào Văn Huy giữ cương vị giám đốc từ năm 2010, ông Khanh cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thế đang tiếp tục làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ ăn cắp nước có phần "lạ lùng" này.

Theo Dantri

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích