Căn nhà chỉ có thể ngồi, quỳ, bò, nằm ở trung tâm Hà Nội

Thứ tư, 31/07/2013, 15:14
Mỗi khi bước vào nhà anh Xuân, cả chủ lẫn khách đều phải ngồi, quỳ, bò hoặc nằm chứ không thể đứng...

Trên phố Hàng Buồm (Hà Nội) chỉ cần hỏi nhà anh Xuân nhỏ nhất phố ở đâu ai ai cũng biết. Chia sẻ cùng PV, anh Xuân cho biết: “Vì không gian quá chật mà việc ngủ dậy vươn vai là điều không thể, chiều cao 1m2 từ sàn tới trần (nếu có dầm nhà thì chỉ còn 1m1) không thể đứng thẳng người nên muốn mặc quần phải nằm và mặc áo thì phải quỳ”.

Ha Noi

Chứng kiến cảnh con anh Xuân phải nằm xuống để học mới thấy rõ được cuộc sống khó khăn vất vả nơi đây. Mảng trần bong tróc vì bị thấm nước, xung quanh tường rêu mốc bám ngay tại chỗ ngủ gia đình dù anh đã dán tường kín.

Khi được hỏi đến dự án giãn dân phố cổ anh Xuân cho biết: “Đến thời điểm hiện tại gia đình tôi vẫn chưa được nghe bất kỳ thông báo gì, chuyển đi đâu bao giờ chuyển …”

Để có thể vào được “nhà” anh Xuân phải trèo qua 4 thanh sắt cắm vào tường, “bậc thang” nằm trong ngõ nên cũng không được phép làm to quá 6,7 cm x 2,5 cm để tránh bị vướng đường đi của mọi người. Nếu ai chưa quen thì việc vào nhà anh cũng không khác gì làm xiếc.

Ha Noi

Lối lên nhà anh Xuân nhìn từ bên dưới.

Ha Noi

“Bậc thang” nằm trong ngõ nên cũng không được phép làm to quá 6,8 cm x 2,05 cm

Ha Noi

"cửa" vào nhà với kích thước 55cm x 85 cm

Ha Noi

Bên trong "căn nhà" anh Xuân

Ha Noi

Mặc dù dán tường che kín nhưng ẩm thấp khiến nấm mốc "bủa vây" nơi ngủ của 2 bố con.

Ha Noi

Vết nứt khá to trên dầm.

Ha Noi

Bên trên căn hộ là sân chung luôn ướt sũng nước vì là bếp của căn hộ khác

Ha Noi

Cháu Thủy con trai anh Xuân đang tuổi lớn cũng phải "gập người" học bài

Ha Noi

Kích thước chính xác của căn hộ

Ha Noi

Mặc quần phải nằm và mặc áo phải quỳ mỗi khi ra ngoài vì căn hộ quá thấp.

Ha Noi

Phía bên ngoài ngõ người dân nướng thịt "hun khói" các gia đình bên trong ngõ 44 Hàng Buồm

Chính vì cuộc sống quá khổ mà hiện nay anh Xuân lâm vào cảnh gà trống nuôi con. “Vợ tôi cũng chịu khổ mười mấy năm trời rồi. Từ khi mẹ bỏ đi xây dựng hạnh phúc riêng, thằng Thủy nó cũng buồn bã, trở nên trầm tính. Tôi động viên bảo mẹ đi làm xa nhưng dần nó hiểu chuyện có muốn giấu con cũng không giấu nổi”.

Điều băn khoăn duy nhất bây giờ của anh Xuân đó là không khí ngột ngạt, những bếp than tổ ong phục vụ nấu nướng hoạt động liên tục gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe 2 bố con.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích