Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua đời

Thứ hai, 29/06/2015, 13:45
Tác giả "Cuộc đời vẫn đẹp sao" ra đi vào sáng 29/6, sau chưa đầy 1 tuần nhập viện vì bệnh sốt xuất huyết.

4 ngày sau khi chữa trị tại bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu trút hơi thở cuối cùng vào lúc 10h15 ngày 29/6, hưởng thọ 91 tuổi.

Hiện thi thể ông đang để ở bệnh viện Thống Nhất và sẽ được quàn tại Nhà tang lễ Bộ quốc phòng (5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua đời, hưởng thọ 91 tuổi.

Lần xuất hiện trên truyền hình gần đây nhất của tác giả ca khúc Cuộc đời vẫn đẹp sao là trong hai đêm chung kết 1 và 2 của Tiếng hát mãi xanh 2015 diễn ra vào ngày 12 và 19/6. Tuy nhiên, trong đêm chung kết chung kết 3 diễn ra ngày 26/6, ông vắng mặt vì căn bệnh sốt xuất huyết.

Theo thông tin từ ban tổ chức chương trình, vào thứ 5 (25/6), người nhà nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu thông báo ông bị bệnh. Nhận được tin, 9 thí sinh của Tiếng hát mãi xanh cùng ê-kíp chương trình đến nhà riêng của nhạc sĩ tại quận 10 (TP.HCM) để thăm hỏi sức khỏe.

Tuy nằm trên giường bệnh nhưng ông vẫn giữ nguyên nét dí dỏm thường ngày. Nhạc sĩ khoe đôi cánh tay còn điểm vài nốt xuất huyết cùng các vết truyền dịch. Ông nói: “Thôi cho tôi nghỉ xả hơi một buổi, dưỡng sức để tôi vô đêm chung kết và đêm gala hai tuần tới cho ngon lành”.

Ê-kíp và thí sinh Tiếng hát mãi xanh 2015 đến thăm nhạc sĩ vào ngày 25/6. Sau đó, ông được yêu cầu nhập viện.

Tuy nhiên, vào hôm sau, bệnh tình ông trở nặng và được đề nghị nhập viện. Sáng nay (29/6), ông rơi vào trạng thái mê sâu. Dù các bác sĩ nhiệt tình cứu chữa nhưng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu không qua khỏi.

Trên trang cá nhân, MC Quỳnh Hương - người gắn bó với chương trình Tiếng hát mãi xanh cũng như có rất nhiều kỷ niệm với nhạc sĩ - bày tỏ sự bàng hoàng.

Cô viết: "Bác Điểu ơi, đêm thứ năm nhóm Tiếng hát mãi xanh chúng con còn đến ghé nhà thăm bác, bác còn tươi cười nắm tay chúng con. Tụi con còn hát cùng ca khúc Cuộc đời vẫn đẹp sao tặng bác...

Vậy mà bác đã ra đi rồi. Vừa đi lúc 10g15 sáng nay, tại bệnh viện Thống Nhất.

Có một sự bàng hoàng không diễn tả được thành lời..."

MC Quỳnh Hương nghẹn ngào trước sự ra đi của "ông già Tiếng hát mãi xanh".

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu được ví là “cánh chim đầu đàn của nền âm nhạc nước nhà thế kỷ 20” với những sáng tác ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa, chiến tranh và sự chờ đợi, thủy chung. Các bài hát nổi tiếng của ông có thể kể đến như Bóng cây Kơ nia, Hành khúc ngày và đêm (thơ Bùi Công Minh), Cuộc đời vẫn đẹp sao, Anh ở đầu sông em cuối sông (thơ Hoài Vũ), Thơ tình cuối mùa thu (thơ Xuân Quỳnh), Thuyền và biển (thơ Xuân Quỳnh)...

Cuối năm 2014, nhân dịp sinh nhật lần thứ 90, ông được Hội Âm nhạc TP.HCM kết hợp cùng Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức đêm nhạc Phan Huỳnh Điểu 90 - Cuộc đời vẫn đẹp sao.

Đầu năm nay, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu vừa nhận lời đảm nhận vai trò giám khảo Tiếng hát mãi xanh mùa thứ 5. Dù tuổi đã cao, ông vẫn hấp dẫn khán giả bởi sự trẻ trung, sôi nổi cùng những lời nhận xét hóm hỉnh, duyên dáng nhưng thẳng thắn. Ông còn được nhiều người yêu mến gọi bằng biệt danh "ông già Tiếng hát mãi xanh".

Theo Zing

Các tin cũ hơn