Suboi: ‘Tôi thắng Sơn Tùng M-TP ở mặt tự do’

Thứ năm, 15/09/2016, 08:54
Nữ rapper 26 tuổi cho rằng cô hơn đàn em vì có thể tự đưa ra quyết định trong cuộc sống, công việc mà không phải chờ sự đồng ý của ai.

Trở thành một trong bảy gương mặt đại diện của Kenzo x H&M, Suboi cho rằng đó là cơ hội tốt để cô học hỏi kinh nghiệm thời trang, gặp gỡ những người tuyệt vời. "Nhãn hàng chọn vì câu chuyện của chính tôi chứ không dựa vào tiêu chí ngoại hình, sự nổi tiếng, sức ảnh hưởng", cô nói.

Không tiết lộ cát-xê làm đại diện H&M

- Cơ hội trở thành đại diện Kenzo x H&M phải chăng bắt nguồn từ việc chị được chú ý khi đọc ráp trước Tổng thống Obama ở thời điểm ông ghé thăm Việt Nam?

- Việc có cơ may được Tổng thống Mỹ khen khiến mọi người biết một Suboi đến từ Việt Nam. Tôi không nghĩ điều đó liên quan đến công việc lần này. Thực tế, việc thương thảo với H&M diễn ra trước đó.

Lúc báo The Guardian gọi tôi là “nữ hoàng Hiphop” tôi nghĩ mình phải thật sự làm được như vậy, bởi tôi nghĩ “nữ hoàng” mà rap tệ thì quả là xấu hổ. Cũng giống như ở lĩnh vực thời trang, H&M tin tưởng chọn tôi thì tôi phải làm thật tốt.

Nữ rapper cho rằng "câu chuyện" của mình đã thu hút sự chú ý của nhãn hàng. Ảnh: Vivian

- Theo chị, đâu là yếu tố khác biệt ở Suboi để Kenzo x H&M tin tưởng chọn chị là gương mặt đại diện?

- Trao đổi cùng phía đối tác, tôi nhận thấy cái họ tìm kiếm ở tôi không phải là nhan sắc, sự nổi tiếng, hay sức ảnh hưởng. Điều thú vị là họ quan tâm đến câu chuyện của chính tôi. Tôi vào nghề thế nào, trải qua những năm thăng trầm ra sao, sản phẩm có gì đặc biệt và những thứ liên quan đến sở thích, cuộc sống.

Việc hợp tác với H&M là cơ hội lớn đối với tôi, giúp tôi mở mang kiến thức thời trang và gặp gỡ những người tuyệt vời. Tháng 10, tôi sẽ đến dự buổi ra mắt BTS mới của H&M. Sau đó, bộ sưu tập sẽ được bày bán trên thị trường vào tháng 11. Hình ảnh của Suboi sẽ xuất hiện cùng H&M ở khắp nơi.

- Chị nhận được thù lao thế nào từ việc làm đại diện nhãn hàng thời trang quốc tế?

- Tôi không thể tiết lộ con số vì nó thuộc hợp đồng cam kết với thương hiệu.

- Gần đây chị có thiên hướng ăn mặc sexy hơn, đó phải chăng là cách để chị thông báo việc mình đã trưởng thành và tạo sự chú ý?

- Đây là một quy chuẩn ở đâu đó mà tôi không biết. Tôi nghĩ mình đẹp khi bản thân hạnh phúc, tự tin và được là chính mình. Khi có quá nhiều người đẹp giống nhau thì màu sắc sắc riêng trở thành đặc biệt và đáng trân trọng. Mọi người vẫn nhắc đến Suboi là nhắc đến chất riêng đó thôi.

Tôi hạnh phúc khi nhận ra vẻ đẹp của bản thân chứ không phải chờ người khác công nhận.

Lòng tự ái không cho phép đạo nhạc

- Những điều khiến công chúng nhớ đến Suboi trong thời gian gần đây là rap trước Tổng thống Obama và đại diện một thương hiệu thời trang chứ không phải một bài hát. Chị nghĩ sao nếu có ai nói đây là một bước lùi của chị trong âm nhạc?

- Tôi chỉ có thể nói âm nhạc của tôi đang “lên”, nhưng không có nghĩa là phải có những bản nhạc nổi đình đám mà là tiến thêm trong tư tưởng, định hướng âm nhạc. Tôi viết về những gì tôi đã trải qua, tôi muốn kể câu chuyện đời mình qua âm nhạc.

Tôi biết để mọi người chấp nhận Hiphop khó và cần nhiều thời gian, đòi hỏi sự kiên trì của những người theo đuổi dòng nhạc này. Có thể những bài nhạc mới trong thời gian tới của Suboi mọi người sẽ hát theo được, đó là định hướng âm nhạc mà tôi theo đuổi.

Suboi không chạnh lòng khi bị so sánh với đàn em Sơn Tùng M-TP. Ảnh: Vivian

- Vào nghề từ năm 15 tuổi nhưng sự nghiệp của chị khá mờ nhạt, thậm chí còn bị đàn em “vượt mặt”, điển hình là Sơn Tùng M-TP, chị có chạnh lòng?

- Sự nghiệp của tôi chậm nhưng chắc. Tôi cần thời gian tôi luyện để chín chắn hơn. Đôi khi tôi cũng đặt câu hỏi tại sao mình không thể “bùng nổ” như các bạn, nhưng tôi “bùng nổ” cũng không để làm gì, điều đó không hợp với tôi. Tôi cứ chậm rãi đi trên con đường của mình.

Tôi nghĩ mình thắng Sơn Tùng ở mặt tự do vì từ trước đến nay tôi vẫn sống một cuộc đời theo ý mình. Nếu mọi người dùng thước đo là sự thành công trong lĩnh vực giải trí thì tôi không thuộc về chỗ đó. Tôi hơn bạn ấy ở chỗ tôi có thể tự đưa ra những quyết định mà không phải chờ đợi ý kiến, quyết định của ai đó. Tôi có con đường riêng của mình.

- Chị nghĩ sao về vấn đề đạo nhạc đang nổi cộm trong thời gian qua?

- Nếu bị “tố” đạo nhạc, việc đó sẽ chạm vào lòng tự ái của tôi vì nó chứng tỏ tôi không biết viết. Thật ra tôi nghĩ việc đạo nhạc giống như một trò chơi, ai đã chấp nhận nhập cuộc thì phải tự chịu trách nhiệm.

Khi 15 tuổi tôi nhìn cuộc đời rất tăm tối, ở đâu cũng thấy có người muốn lừa mình, hại mình. Bây giờ tôi muốn cảm ơn những người đó vì nhờ có họ, tôi biết mình nên tìm những người tốt hơn.

- Bạn trai Việt kiều là đạo diễn phim có những ưu điểm gì để chị tin tưởng?

- Anh ấy làm nghệ thuật nhưng không phải là rapper và tôi cảm ơn trời đất vì điều này. Anh ấy là một người biết tôn trọng, thông cảm cho cá tính âm nhạc của tôi. Chúng tôi luôn phải lấy tin tưởng làm nền tảng. Quan trọng là người ấy có thể đồng hành cùng tôi, chấp nhận sự thay đổi để tốt hơn vì tôi cần một người đàn ông chứ không cần một cậu bé.

Theo Zing

Các tin cũ hơn