Sao Việt nào thích "chửi đổng" nhất?

Chủ nhật, 16/12/2012, 14:24
Mức độ “ngoa ngôn” của những mỹ nhân này khiến nhiều người phải lắc đầu ngán ngẩm.
Người mẫu Trang Trần

Xuất thân là một người mẫu nhưng tên tuổi Trang Trần chỉ được biết đến nhiều khi cô lên báo “tố dâm” và liên tục có những phát ngôn “cạnh khóe” đồng nghiệp với những từ ngữ đanh đá, thậm chí rất “tục”.
 
Trang Trần cho rằng, đại đa số người mẫu Việt đều sống dựa vào nghề bán dâm và người mẫu khó có thể giàu lên bằng nghề chân chính nếu không đi làm "gái".

Trang Trần
Người mẫu Trang Trần

Câu chuyện “tố dâm” của Trang Trần đã làm cho giới người mẫu được một phen “rúng động”. Đa số đều cho rằng, cô “vơ đũa cả nắm” và đang “gieo rắc” cái nhìn ác cảm của công chúng đối với một số người mẫu làm nghề chân chính.
 
Hứng chịu “búa rìu” dư luận trong một thời gian dài nên khi chuyện bán dâm của người mẫu Hồng Hà bị vỡ lở, Trang Trần đã rất “hả hê” và tự chứng minh việc “tố dâm” của mình bằng một “status chửi” rất bài bản trên trang cá nhân.
 
Cô chửi phóng viên, chửi đồng nghiệp, chửi tất cả những ai đã từng lên án cô và tự hào rằng mình đã đúng, lời tố dâm của cô đã được Hồng Hà chứng minh.

Những dòng status của Trang Trần “sặc mùi” hả hê và gai góc: “Tôi xin kính thưa các thể loại đã từng nhảy vào cắn trộm, cắn đểu và chửi đổng tôi về việc nói tôi tố dâm là sai cơ sở! Các vị chống mắt lên mà đọc nhé vì tui biết các vị hay lu loa nói rằng, tôi đánh bóng tên tuổi. Đẹp mặt chưa!...”. Thậm chí, sau khi biết tin Hồng Hà bị bắt, cô đã “cười cả đêm như lấy lại được nền độc lập”.

Thái độ này của Trang Trần khiến mọi người ngao ngán. Bởi cô giống như “một con thú đang say mồi”, chỉ hả hê “tự sướng”, cười trên nỗi đau khổ của đồng nghiệp, chỉ biết nghĩ đến cái lợi cho bản thân, nhẫn tâm vui sướng tột độ khi đồng nghiệp đang phải nhục nhã, ê chề.

Việc “chửi đổng”, đanh đá đối với Trang Trần mà nói, không phải là một việc quá lạ lẫm. Nhiều người cho rằng, có lẽ do tính cách của cô quá thẳng thắn, mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu nhìn lại những vụ chửi nhau của người đẹp này sẽ thấy, đó dường như đã là một… thói quen!

Trước vụ “hả hê” vì chuyện bán dâm của người mẫu Hồng Hà, Trang Trần cũng đã có lần dùng nhiều lời lẽ cạnh khóe, “chửi đổng” ám chỉ siêu mẫu Hà Anh trên trang cá nhân. Và điều đáng nói là, những ngôn ngữ được dùng trong những “status chửi đổng” này rất đậm chất “đường chợ”, “tục tĩu”.

Trong status được cho là “chửi” Hà Anh, Trang Trần viết: “Có một con khùng trong tấm hình theo mọi người là bánh bèo nào?” hay “Cần phải mua cây cột cho ả đu và liếm...” hoặc có câu nói nhẹ nhàng hơn: “Ở nhà tôi thường mặc những bộ đồ kín đáo (ở nhà bạn thì ai quan tâm, kể cả bạn không mặc gì)”.
 
Bên cạnh đó, Trang Trần còn không quên kèm theo những đường link các bài báo mạng liên quan đến hình ảnh Hà Anh xuất hiện trong đêm chung kết Vietnam’s Next Top Model khi cô mặc bộ đồ hở bụng với những cái title như: “Hà Anh khoe cả mảng bụng với váy thiếu vải...” 

Được đánh giá là một người mẫu có phong cách làm việc chuyên nghiệp và cũng đã… quy y cửa Phật. Thế nhưng Trang Trần vẫn rất thích “chửi” và “văng tục” khi có ai động đến mình.

 “Yêu nữ hàng hiệu” Vũ Hạnh Nguyên

Không chỉ nổi tiếng là một “yêu nữ hàng hiệu”, Vũ Hạnh Nguyên còn được dư luận chú ý bởi việc “chửi bậy như hát hay” trên facebook.
 
Mỗi lần phát ngôn, Vũ Hạnh Nguyên lại khiến dư luận bàng hoàng bởi độ cá tính và mạnh bạo của mình. Cô từng mạnh miệng tuyên bố: “Đã là anti-fan thì có học hay vô học thì đều ngang và ngu như nhau…”. Số người đã từng bị Vũ Hạnh Nguyên “chửi” nhiều đến mức không thể đếm được.
 
Từ Đăng Khoa Idol, Mỹ Tâm, Mỹ Linh đến những người bạn cũ một thời là Hoàng Thùy Linh và Thủy Top đều được cô “tặng” cho những câu chửi cay độc. Việc Vũ Hạnh Nguyên chê bai Mỹ Tâm hay cạnh khóe Mỹ Linh bằng cụm từ: “quạt trần rơi vào đầu” đều khiến dư luận bức xúc vì độ ngang tàng của “yêu nữ hàng hiệu”.

Vũ Hạnh Nguyên
“Yêu nữ hàng hiệu” Vũ Hạnh Nguyên

Trong một bài phỏng vấn gần đây, Vũ Hạnh Nguyên đã thản nhiên tuyên bố: “Tôi chẳng bao giờ chửi đến câu thứ hai đâu, cảnh cáo lần một mà không ngoan, lần hai đánh luôn, gặp đâu đánh đó. Nhiều chị trên diễn đàn web nói xấu bịa chuyện gia đình tôi.
 
Tôi cho 24 giờ để xóa bình luận đó nhưng còn một người cứng đầu, tôi dằn mặt ngay tại nhà. Thiên hạ có thể chửi tôi, nhưng động đến gia đình tôi là tôi sẵn sàng đấm vào mồm ngay. Từ hồi cấp 1, cấp 2, tôi đã nổi tiếng hay đánh nhau rồi, bố mẹ được mời lên trường vài lần vì chuyện đó”.

Chưa hết, cô gái này còn chê bai những cô gái đi xe hơi chỉ không bằng một phần của chiếc đồng hồ mình đeo: “Nhiều cô gái xuống xe hơi, đóng cửa xoành xoạch, tỏ vẻ ta đây đi xe hơi. Nói thật, cái đồng hồ tôi đeo trên tay thậm chí còn gấp mấy lần con xe các cô ấy đang đi. Thái độ khoe khoang và ra vẻ “cửa trên” ấy tôi gọi là văn hóa “cua đồng bò đường nhựa””.

Với những phát ngôn ngang tàng và đậm chất “xã hội đen”, Vũ Hạnh Nguyên được đánh giá là người đẹp “quá ngông ngôn và vô văn hóa”.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy

Được xem là người đại diện cho vẻ đẹp của phụ nữ Việt nhưng hoa hậu Nguyễn Thu Thủy lại khiến công chúng thất vọng khi liên tục có những phát ngôn quá sốc, quá “tục”.  

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy
Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy

Đã có lúc, hoa hậu gây sốc khi phát ngôn: “Cái đẹp là một tài năng” và khoe khoang về những con số biết nói ở facebook của mình.
 
Cô “hể hả” viết: “5000 là số bạn mình đang có trong friends list, 941 là số bạn đang đợi confirm, 673 là số notifications mình có mỗi ngày trên facebook kể từ sự kiện: Cái đẹp, mông, ngực. 50 lần là số lượt người truy cập vào trang SOI tăng lên từ hôm mình vào share link về vụ... cởi chuồng để vươn tới tự do trên FB nhà mình”.

Quả thực, những từ ngữ mà hoa hậu Nguyễn Thu Thủy dùng trong dòng status trên khiến ai đọc được cũng phải “ngượng mặt” bởi mức độ tục tĩu của nó.

Nguyễn Thu Thủy cũng từng “gây bão” với cuộc “khẩu chiến” trên facebook về “cái đẹp”, “sắc đẹp” và “nhan sắc”.
 
Khi bị phản pháo, cô đã không ngần ngại “chửi đổng”: “Cả nhà xem dzư lào… Đây là bất bình về mặt quan điểm hay là một cuộc tranh thủ bôi nhọ người khác? Nghe nói đã buôn đến chuyện con cái mình rồi đấy… Các mẹ ơi, các mẹ cũng là mẹ trẻ con mà… đừng mang trẻ con vào những chuyện thế này”, “Ô kìa không được cười trên sự nguy hiểm của người khác nhá… Chấp gì cái bọn không phân biệt nổi “cái đẹp” với “sắc đẹp” với “nhan sắc”.

Nói về một tổ chức từ thiện mà mình tham gia, hoa hậu thản nhiên dùng những từ ngữ rất “chợ búa”: “Hàng tuần, mình cũng sẽ trích dẫn một số câu từ những cuốn sách mà mình đã đọc để nói với các em. Các bạn bảo thế là triết lý rởm đời và ngộ chữ thì kệ mẹ các bạn. Đời các bạn còn dài để chửi đổng. Đời các em quá ngắn để kịp hiểu ra một số thứ. Đời mình vừa đủ dài vừa đủ ngắn để làm những việc liên quan đến triết học, foreplay và chửi bậy”.

Là một người đại diện cho sắc đẹp với các chuẩn mực về chân, thiện, mỹ của một quốc gia, nhưng với những ngôn ngữ bị cho là thiếu văn hóa, Thu Thủy đã thực sự khiến công chúng, người hâm mộ thực sự tức giận và mất lòng tin.
 
 
Theo Ngoisao

Các tin cũ hơn