Dùng dao đoạt mạng em trai người tình

Thứ sáu, 07/09/2018, 15:04
Đang trên đường đi tìm người tình thì bị em người này truy sát, Bỗ dùng dao đâm vào ngực khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 7-9, TAND TP.Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Dương Công Bỗ (35 tuổi; ngụ xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) 18 năm tù về tội "Giết người", 3 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản", tổng hợp hình phạt là 21 năm tù.

Khoảng năm 2015, chị Thạch Thị Minh Nguyệt (ngụ xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) quen biết và sống chung với Bỗ như vợ chồng. Do gia đình chị Nguyệt biết Bỗ đã có vợ con nên ngăn cản mối quan hệ này nên cả 2 bỏ lên TP.HCM chung sống. Đến tháng 8-2017, chị Nguyệt có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Văn Sáng, Bỗ phát hiện rồi ghen tuông nên từ đó 2 người thường xuyên xảy ra cự cãi. Đầu năm 2018, chị Nguyệt bỏ về quê nhà ở xã Vĩnh Trinh sống cùng gia đình.

Dương Công Bỗ tại tòa

Ngày 28-2, Bỗ hẹn gặp chị Nguyệt tại TP.Long Xuyên (An Giang), sau đó cả 2 về huyện Vĩnh Thạnh thuê nhà trọ lưu trú. Ngày 2-3, chị Nguyệt thuê xe ôm về nhà, còn Bỗ đón xe về TP. HCM. Khi người chạy xe ôm chở chị Nguyệt quay lại thấy Bỗ chưa đi nên chở Bỗ về nhà chị Nguyệt. Trên đường đi, Bỗ vào tiệm tạp hóa mua sẵn 2 cây dao Thái Lan thủ sẵn. Khi đến nhà người tình, cha chị Nguyệt phản ứng không cho Bỗ gặp chị Nguyệt và đuổi Bỗ ra khỏi nhà.

Bỗ ra quán cà phê ngồi, thấy một chiếc xe môtô của người dân còn gắn chìa khóa trên xe nên Bỗ trộm xe chạy đi tìm người tình. Cùng thời điểm, anh Thạch Xuân Xung (em Nguyệt) gọi Sáng đến nhà chở Xung để tìm chị Nguyệt. Trên đường đi, Xung gặp Bỗ nên áp sát xe vào, Xung dùng dao tự chế chém Bỗ nhiều lần. Bỗ dùng 2 con dao thủ sẵn đâm vào ngực Xung làm nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Bỗ chạy khỏi hiện trường nhưng bị bắt sau đó khi về Đồng Nai thăm vợ con.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích