Trong quá trình kiểm tra, các trinh sát phát hiện trên xe ô tô Acura BKS 30N - 6848 Tàng trữ 1 kiếm Nhật, 1 côn nhị khúc, 1 bình xịt hơi cay. Ngay lập tức 2 người ngồi trên xe rút điện thoại ra và liên tục gọi cho các cán bộ cao cấp của công an Thành phố và yêu cầu tổ công tác phải nghe điện thoại.
Chân dung phóng viên "dởm" và vũ khí trong xe (người đàn ông đeo kính đen)
Tuy nhiên, vì đã quá quen với những chiêu dọa dẫm kiểu này nên các chiến sĩ của tổ công tác đã yêu cầu cả hai đối tượng hợp tác làm việc. Thay vì chấp hành, Đàm Quang Hưng (SN 1977) bất ngờ rút trong ví ra một thẻ hội viên hội nhà báo Việt Nam cùng tên Đàm Quang Hưng với bút danh là Hà Giang ra để hù dọa với mục đích xin xỏ.
Qua so sánh, mẫu thẻ mà Đàm Quang Hưng mang không đúng mẫu với quy cách chuẩn của thẻ Hội viên Hội nhà báo Việt Nam đang lưu hành vào thời điểm hiện tại. Mẫu thẻ này cũng không có chữ ký của người đứng đầu hay người được ủy quyền của hai cấp Hội trên. Nhiều phóng viên đã xác nhận: đây chỉ thẻ Hội viên giả.
Tang vật tổ công tác thu được
Cũng liên quan đến việc lợi dụng nghề nghiệp nhà báo để giở trò lừa đảo, theo phản ánh của các tổ công tác 141 thời gian gần đây xuất hiện đối tượng tên là Nguyễn Tuấn Anh tự xưng trưởng phòng báo Nhà báo và Công luận.
Đối tượng này thường xuyên đến các tổ công tác và có biểu hiện “xin xỏ” cho những đối tượng vi phạm. Khi các tổ công tác yêu cầu xuất trình thẻ công tác thì đối tượng chỉ đưa ra một tấm card visit mang tên Nguyễn Tuấn Anh ghi là Trưởng phòng (không có tên phòng ban cụ thể).
Xác minh với tòa soạn Nhà báo và Công luận, cơ quan này xác nhận không có một trưởng phòng nào tên là Nguyễn Tuấn Anh. Đồng thời yêu cầu làm rõ hành vi giả danh nhà báo của báo Nhà báo và Công luận để không làm ảnh hưởng đến uy tín của tòa soạn.
Ngoài hành vi lừa đảo, đối tượng Nguyễn Tuấn Anh còn xưng là Ánh trưởng phòng điện tử báo Người Hà Nội. Thậm chí đối tượng Ánh còn lừa đảo cả CSGT rằng: báo Người Hà Nội tách ta từ báo Hà nội mới để “lừa đảo” hòng trục lợi.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ bằng các hình ảnh video clip mà Tuấn Anh tự xưng là nhà báo thuộc báo Nhà báo và Công luận để tiến hành xử lý đối tượng.
Cùng ngày, tổ công tác Y7/141 do Trung tá Lê Văn Hoan - Đội phó Đội CSGT số 2 chỉ huy trực đầu ngã tư An Dương – Yên Phụ tổ chức kiểm tra chiếc xe ô tô BKS 88A-002.33.
Từ trong xe, Hoàng Văn Ngọc (SN 1967) ở Yên Đồng, Vĩnh Lạc, Vĩnh Phúc nhanh nhẹn chui ra khỏi xe, nói lớn: “Em đang về quê, không vi phạm gì đâu”. Tuy nhiên khi kiểm tra bọc nilon từ ghế sau thì khuôn mặt của Ngọc nhanh chóng chuyển sắc.
Số hàng "nóng" trên xe Hoàng Văn Ngọc
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện hơn 40 viên đạn của súng quân dụng và chiếc còng số 8 cùng rất nhiều phôi sổ đỏ đã được phát hiện.
Vụ việc đã được giao cho phòng CSHS công an Hà Nội thụ lý.