|
Đoàn kiểm tra gồm cán bộ phường, công an phường và tổ dân phố bẻ khóa cổng vào bắt gà nhà anh Đào Tuấn Anh |
Như đã thông tin, ngày 26.7.2017, đoàn kiểm tra của UBND P.15, Q.Tân Bình gồm: cán bộ phường, công an phường và tổ dân phố đã bẻ khóa cổng nhà anh Đào Tuấn Anh (ngụ đường Phan Huy Ích) khi anh không có mặt ở nhà để bắt 9 con gà Đông Tảo trị giá khoảng 10 triệu đồng đem đi tiêu hủy.
Ông Lâm Việt Thảo, Chủ tịch UBND phường 15, Q.Tân Bình lý giải rằng đoàn kiểm tra đang thực hiện theo chỉ đạo trong chỉ thị 02/2015 của UBND TP, còn có người trong đoàn bẻ khóa cổng là do có người ở nhà nhưng không chấp hành việc kiểm tra.
"Con gà, con heo, bó rau... đều là tài sản. Việc tịch thu tài sản phải có quyết định của các cấp có thẩm quyền. Cần lưu ý, nếu các tài sản nói trên là tang vật của vi phạm hành chính, thì trước khi ban hành quyết định hành chính thì phải lập biên bản vi phạm hành chính, giữ tang vật. Người vi phạm được quyền giữ 1 bản. Do vậy, việc đoàn kiểm tra bắt 9 con gà Đông Tảo của người dân là sai'. Luật sư Võ Văn Trà |
Cán bộ phường bắt 9 con gà tiêu hủy khiến nhiều người thắc mắc cho rằng đang thực hiện sai nhiệm vụ, chức năng |
Bối cảnh thời gian chỉ thị 02/2015 điều chỉnh là trong thời điểm chuẩn bị hàng tết và Tết được hiểu là tết năm 2015. Còn hiện nay là năm 2017. Chỉ thị là văn bản chỉ đạo điều hành chứ không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Nghiêm trọng hơn, chỉ thị này không có câu chữ nào quy định là bẻ khóa cổng hay bắt gà". |
Sau khi đăng tải bài viết Chủ tịch phường lên tiếng vụ ‘bẻ khóa’ cổng bắt 9 con gà Đông Tảo tiêu hủy, hàng trăm ý kiến bình luận của độc giả đã bày tỏ sự bức xúc về cách hành xử của đoàn kiểm tra thuộc UBND P.15, Q.Tân Bình. Anh Võ Tá Luân bày tỏ quan điểm: “Cách hành xử của đoàn cán bộ phường như vậy là không ổn, nếu muốn tiến hành thì cũng phải có giấy khám xét, đến nhà người ta khi chủ nhà đi vắng rồi cắt ổ khóa của nhà người ta như vậy là sai rồi. Nhà có chủ chứ đâu phải nhà vô chủ… Gà Đông Tảo có giá trị cao, lấy gì làm bằng chứng số gà này còn ở trạm thú y vì gà có giá trị cao người ta chia nhau dùng thì sao? Chính quyền được làm những gì luật cho phép, còn dân được làm những gì luật không cấm”. Ý kiến này của anh Luận nhận nhiều sự đồng thuận của độc giả, trong đó anh Hà (ngụ quận Tân Bình) cũng chia sẻ rằng Tết nhà anh có được người thân biếu cho cặp gà Đông Tảo, thấy đẹp nên không ăn mà để nuôi trong lồng ở sân vườn. Qua chuyện này anh cảm thấy lo lắng vì không biết khi nào anh đi vắng có bị phường vào bắt gà hay không. Độc giả có nickname Vandungvung cũng thắc mắc: “Nếu nói gà bị dịch bệnh sao cả đoàn kiểm tra không một ai mặc đồ, đeo khẩu trang phòng chống dịch? Việc chống dịch bệnh là đáng hoan nghênh nhưng đừng lấy lý do đó mà làm điều trái khoái khiến dân ngày càng mất niềm tin nơi chính quyền địa phương”. Bên cạnh đó cũng có một số ít ý kiến ủng hộ việc làm đoàn kiểm tra thuộc UBND P.15. Độc giả tên Nam cho rằng chính quyền cần xử lý mạnh tay những người nuôi gia súc, gia cầm không đảm bảo vệ sinh an toàn cho mọi người xung quanh. “Dân mình thiệt là hết nói nổi, cái gì ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân là nhảy đong đỏng lên, còn như người khác mà làm trái ý mình thì cũng ủm tỏi thưa kiện”, anh Nam nói. Tương tự, độc giả có nickname Dragonson cũng nêu ý kiến: “Ở nội thành thành phố ghét là những người nuôi gà đá rồi thả cho chạy trong hẻm, thậm chí chạy cả ra đường lớn. Tôi ủng hộ việc xử lý của UBND phường, cần phải quyết liệt nhằm tránh dịch cúm lấy lan, không cần chờ giấy tờ chi cả vì có cho phép nuôi đâu mà”. |