Trà chanh, chém gió... tìm người yêu

Thứ sáu, 14/09/2012, 09:53
Theo chỉ dẫn của hai người bạn tuổi teen, tôi lên các phố ở trung tâm Hà Nội như: Nhà Thờ, Nhà Chung, Trần Nguyên Hãn, Tạ Hiện… để "mục sở thị" cảnh săn người yêu đang rộ lên trong giới trẻ Thủ đô.
Tìm chân dài ở... vỉa hè
 
Như một quy ước ngầm, nhiều bạn trẻ cho rằng, các buổi tối rảnh rỗi hay cuối tuần cứ lên phố cổ uống trà chanh là tìm được nhiều "trai xinh, gái đẹp", thậm chí cả trai Tây, gái Tây. Đó cũng là lý do chính làm cho các quán cà phê bệt, trà chanh vỉa hè tối nào cũng đông khách tuổi teen đến "chém gió" và hy vọng tìm cho mình một nửa "như ý".
 
Dừng xe tại số nhà 26 phố Nhà Thờ, tôi thấy "hoa mắt" bởi các bạn trẻ ngồi la liệt trên vỉa hè để "tám chuyện" và uống nước. Không khí rất nhộn nhịp mà nếu không qua đây, ít ai có thể hình dung, đây là vị trí đắc địa để mở cửa hàng trà chanh, trà đá. Các bạn trẻ hầu hết từ 16 - 25 tuổi, ăn mặc rất bắt mắt và hợp thời trang, ngồi thành từng nhóm.
 
Hầu hết đó là những câu chuyện rất "tầm phào" như nhận xét về ca sĩ, diễn viên, hay mốt thời trang đang được thịnh hành, nếu câu chuyện "hợp tai" nhóm bên cạnh thì hai nhóm có thể kết hợp nói chuyện "hội đồng" với nhau rất tự nhiên.
 
tra.jpg - 50.56 KB
 
Nhiều bạn trẻ thích uống trà chanh vỉa hè
 
Các quán trà chanh này mở cửa từ 6h chiều đến 12h đêm để phục vụ nhu cầu của các "thượng đế trẻ tuổi" vừa giải khát, vừa thỏa mãn thú vui tìm bạn của giới trẻ. Có bạn tiết lộ với tôi rằng, sau một tháng lên bờ hồ "chém gió", bạn đã tìm được cô người yêu "xinh như mộng" lại cùng thích học các môn khối A và có sở thích la cà tại các quán vỉa hè.
 
Minh Lâm (lớp 12, trường THPT Trần Phú, Hà Nội) cho biết: "Cứ vài ngày chúng em lại tụ tập ở đây để nói chuyện và làm quen với các bạn ở các trường khác. Làm quen kiểu này rất hay, nó khác với việc làm quen trên mạng. Ở đây toàn người trẻ, biết mặt, biết tên, hợp thì nói chuyện nên bọn em thấy rất thoải mái".
 
Một nhóm bạn trẻ khác cho biết, ở khu vực trà chanh Nhà Thờ có rất nhiều "chân dài", việc đến đây bắt chuyện để làm quen cũng là chuyện bình thường, điều quan trọng là các bạn ấy muốn "kết bạn" một cách nghiêm túc và công khai.
 
Theo quan sát của chúng tôi, các bạn trẻ đến ngồi trà đá, trà chanh từ lúc 7h tối đến 10 - 11h mới ra về. Trong lúc ngồi uống nước, bạn nào có muốn tìm người yêu sẽ đưa để ý sang các bàn bên cạnh xem có ai hợp "gu" thì đến bắt chuyện làm quen.

Vì họ là những người trẻ năng động nên rất nhanh để "bắt thân" với nhau và họ "ghi điểm" với nhau bằng cách nói chuyện về những vấn đề thời sự đang được giới trẻ quan tâm như: The Voice, chuyện học hành, thi cử… và sau đó nếu có cùng sở thích thì giữ liên lạc và làm bạn của nhau.

 
Băng Tâm (sinh viên năm thứ 2 -  Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết: "Sau những giờ học tập căng thẳng, bọn em thường lên đây ngồi uống nước, nói chuyện cho vui. Nhiều bạn đã tìm được "nửa còn lại" của mình. Ban đầu là những người bạn cùng sở thích, sau đó cảm mến và yêu nhau. Em thấy cách làm quen này rất hay, bởi từ tình bạn chuyển sang tình yêu là một cách an toàn trong tình cảm".
 
Tìm bạn... biến tướng
 
Càng về gần 10h đêm, các quán trà tranh, cà phê bệt càng đông khách. Tuy nhiên, ngoài những bạn trẻ đi tìm bạn có "động cơ" trong sáng thì cũng có nhiều người trà trộn ngồi vào uống nước cùng các bạn trẻ nhằm mục đích xấu.

Họ đến uống nước nhưng nếu thấy nhóm bạn gái nào xinh, nói chuyện dễ thương là xán lại nói chuyện với những lời lẽ khiếm nhã, hay rủ đi karaoke… Thậm chí có cả dân "gay" đến trà chanh để tìm những nam sinh đẹp trai, có thân hình chuẩn, rủ đi chơi.

 
Ngọc Nam - sinh viên trường Đại học Xây dựng chia sẻ: "Thứ 4 tuần trước, em và nhóm bạn đang ngồi uống trà chanh, nói chuyện ở phố Nhà Chung thì có hai người đàn ông đến nói chuyện và làm quen.

Qua mấy câu hỏi xã giao thì người đàn ông này xán lại phía em và khen tay em đẹp, anh ta "hấp háy" mắt rồi rủ em đi hát karaoke… Bạn em nháy mắt nói nhỏ cho em biết anh kia là "gay", em sợ quá nên cả hai vội vàng ra về".

 
Còn Bích Hồng (số 52 Hàng Bài - Hoàn Kiếm) cho biết: "Nếu không tinh ý, thì bạn sẽ gặp những người có mục đích xấu ở những nơi công cộng như cà phê bệt, trà chanh, vì không ai có thể kiểm soát được họ.

Chúng em tránh những tình huống xấu bằng cách thường xuyên đi theo nhóm, nói chuyện công khai và những vấn đề mang tính nghiêm túc. Nếu gặp đối tượng xấu sẽ không nói chuyện và nhờ sự can thiệp của người lớn".                    
 
 
Theo Nguoiduatin

Các tin cũ hơn