Man City đứt mạch bất bại

Thứ ba, 13/12/2011, 04:23
Không hổ danh là đội bóng đi tiên phong cho trào lưu dùng tiền mua thành công, Chelsea đã dạy cho Man City một bài học về cách sử dụng những đồng bảng trong bóng đá, ít nhất là sau 90 phút tại Stamford Bridge rạng sáng nay.

Trước trận, giới thống kê cho hay cuộc chạm trán giữa Chelsea và Man City có giá trị lên tới 3 tỉ bảng. Không phải là giá trị đội hình hiện tại, mà đó là tổng số tiền mà tỉ phú Abramovich và các ông chủ Arab đầu tư vào Chelsea và Man City trong những năm qua. Một con số khủng khiếp.

Nhưng chiến thắng thì chỉ có một và rạng sáng nay nó đã gọi tên Chelsea, đội bóng xứng đáng là bậc thầy trong việc sử dụng đồng tiền mua thành công và danh hiệu.

Cần biết rằng, Chelsea dưới triều đại Abramovich cũng đã chấm dứt 50 năm trắng danh hiệu vô địch Anh, khiến châu Âu nể phục khi vào tới chung kết Champions League. Trong khi đó, Man City mới đang mò mẫm tìm đường trở lại ngai vàng bóng đá xứ Sương mù sau 43 năm kể từ lần gần nhất vô địch năm 1968.


 

90 phút tại Stamford Bridge rạng sáng nay đã chứng minh cho cái gọi là bản lĩnh và đẳng cấp, thứ mà Chelsea phải mất gần chục năm dưới bàn tay Abramovich qua vài đời huấn luyện viên mới có được. Trong khi đó, Man City vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng thiếu gia mà người ta gán cho thầy trò Roberto Mancini chứ chưa thể ngay lập tức vươn lên tầm đại gia như đối thủ.

Mancini tuyên bố trận thua này chẳng phải bước ngoặt, hay cũng chưa ảnh hưởng tới cơ hội vô địch của Man City. Trên thực tế, đây mới chỉ là thất bại đầu tiên của Man xanh từ đầu mùa và họ vẫn đang đứng ở vị trí số 1. Chỉ có điều, thầy trò Mancini đã không thể nới rộng khoảng cách với phần còn lại bởi giờ chỉ còn hơn Man Utd 2 điểm và hơn chính Chelsea 7 điểm.

Nhưng nó phơi bày ra nhiều vấn đề vẫn tồn tại trong cái tập thể vẫn chưa được định hình rõ ràng dù Mancini sắp bước sang năm thứ 3 dẫn dắt Man City cùng một tập thể đầy rẫy ngôi sao. Lối chơi của Man City thực tế không có đường nét rõ ràng và từ đầu mùa, họ trông chờ quá nhiều vào những khoảnh khắc tỏa sáng của các cá nhân chứ không hẳn nhờ vào sự gắn kết hay sức mạnh của cả tập thể.

Nhìn lại 90 phút rạng sáng nay, Mancini chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chấp nhận thất bại, dù đội bóng của ông mất người và bị thổi phạt đền. Đơn giản bởi trọng tài Mark Clattenburg đã xử lý chính xác các tình huống ấy và đơn giản bởi Chelsea là đội bóng chơi hay hơn và họ xứng đáng giành chiến thắng.

Hẳn Andre Villas-Boas đã phải nghiên cứu khá kỹ về Man City nên trước một đội bóng có hàng công mạnh nhất Premier League, nhà cầm quân trẻ tuổi người Bồ vẫn dám để Chelsea chơi với 3 tiền đạo. Cái hơn của Chelsea chính là sự gắn kết và trong những khoảnh khắc của trận đấu, những Sturridge hay Mata, Lampard làm tốt hơn đội khách.


Và nếu chỉ cần nhìn vào một chi tiết nhỏ, đó là pha ghi bàn trên chấm 11m của Frank Lampard cũng cho thấy sự khác biệt giữa Chelsea và Man City. Chưa ai quên Tevez ngúng nguẩy không chịu vào sân, điển hình cho một tập thể lắm sao nhưng khó trị của Man City. Còn ở Chelsea, các cầu thủ vẫn biết nắm tay nhau vì cái chung.



Cuối tuần trước, Frank Lampard - lần đầu tiên sau 8 năm ở Stamford Bridge - bị HLV Andre Villas-Boas gạt ra khỏi đội hình chính thức. Nếu là một người tự ái hay tính khí trẻ con như Tevez hay Balotelli, đội phó của Chelsea hoàn toàn có thể từ chối vào sân hoặc có vào sân cũng không thèm đá. Nhưng Lampard, một biểu tượng mới cho sự trung thành ở Chelsea vẫn đặt lợi ích đội bóng lên trên hết.

Những ai còn hồ nghi vào Andre Villas-Boas có lẽ cũng đã dành những ánh nhìn thiện cảm hơn với nhà chiến lược mới 34 tuổi, chỉ ngang hoặc thậm chí ít tuổi hơn các học trò. Trong con người của Villas-Boas rõ ràng có bóng dáng của Jose Mourinho, ở sự cương nghị và sự thông minh trong cách sử lý tình huống trên sân.

Chelsea đang trở lại và màu xanh không dễ lụi tàn tại Stamford Bridge.

BẢNG XẾP HẠNG

 

  Sân nhà Sân khách  
 
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1  Man City 15 7 0 0 24 4 5 2 1 25 11 49-15 38
2  Man Utd 15 6 1 1 23 11 5 2 0 12 3 35-14 36
3  Chelsea 15 6 0 2 21 12 4 1 2 12 6 33-18 31
4  Tottenham 14 5 0 1 15 7 5 1 2 15 11 30-18 31
5  Arsenal 15 6 1 1 14 5 3 1 3 17 18 31-23 29
6  Liverpool 15 3 5 0 10 6 4 0 3 8 7 18-13 26
7  Newcastle 15 4 2 1 10 8 3 3 2 11 11 21-19 26
8  Stoke City 15 4 2 2 12 9 2 1 4 4 15 16-24 21
9  Aston Villa 15 3 2 2 10 7 1 5 2 8 12 18-19 19
10  Norwich City 15 4 2 2 16 12 1 2 4 8 16 24-28 19
11  Swansea 15 4 3 1 10 2 0 2 5 6 18 16-20 17
12  Everton 14 2 1 4 7 9 3 0 4 8 9 15-18 16
13  QPR 15 1 4 2 6 10 3 0 5 9 16 15-26 16
14  Fulham 15 2 3 2 12 9 1 3 4 4 9 16-18 15
15  West Brom 15 2 1 5 7 11 2 2 3 7 12 14-23 15
16  Sunderland 15 2 3 3 12 10 1 2 4 6 8 18-18 14
17  Wolverhampton 15 3 1 3 10 11 1 1 6 6 17 16-28 14
18  Wigan 15 1 2 4 8 15 2 1 5 6 14 14-29 12
19  Blackburn 15 2 0 5 10 15 0 4 4 12 19 22-34 10
20  Bolton 15 1 0 7 10 21 2 0 5 10 15 20-36 9
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm



Theo Bongdaso.

Các tin cũ hơn