Công Vinh tính “bỏ” bóng đá để đi học Đại học

Thứ năm, 29/11/2012, 14:52
Nhận thông tin hai đội bóng Hà Nội và Trẻ Hà Nội đã bị xóa sổ, tiền đạo Lê Công Vinh đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý và kế hoạch cho trường hợp... thất nghiệp.
Trao đổi với báo chí, Công Vinh nói: “Tôi được biết, lãnh đạo đội bóng cũng đã “bật đèn xanh” cho các cầu thủ trong đội đi thử việc ở các đội khác. Trường hợp nào tìm được bến đỗ mới, đội sẽ tiến hành các thủ tục thanh lý, chuyển nhượng. Tuy nhiên, với trường hợp của tôi, xem ra hơi khó vì giá tiền chuyển nhượng. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý… thất nghiệp rồi”.
 
Thực tế, ở vào thời điểm khó khăn như hiện nay, gần như không có đội bóng nào có thể bỏ ra cả chục tỷ đồng để giải thoát cho Vinh. Trong một lần trao đổi với báo chí, bầu Đệ (Thanh Hóa) chỉ dám “dũng cảm” ra giá 2 tỷ đồng để có sự phục vụ của Công Vinh trong 1 năm.
 

Công Vinh tỏ ý tranh thủ thời gian thất nghiệp để đi học Đại học.
 
“Thời điểm này, đội bóng nào cũng đủ người rồi nên tìm bến đỗ mới cũng khó. Ngay sau khi cùng đội tuyển đá xong AFF Cup, tôi sẽ gặp lãnh đạo đội bóng, trước hết để nói chuyện tình cảm về bản hợp đồng của tôi”, Công Vinh nói.
 
Theo Vinh, chuyện xảy ra là điều không mong muốn đối với bản thân anh và đội bóng Hà Nội. Và đây là lúc hai bên cần ngồi lại để đi tìm tiếng nói chung. “Tôi nghĩ, họ sẽ tạo điều kiện cho tôi ra đi. Bởi nếu giữ tôi lại cũng chẳng ích gì, cả hai bên cùng chịu thiệt. Đội bóng vẫn phải trả lương cho tôi, trong khi tôi lại không được chơi bóng”, Công Vinh phân tích.
 
Tính trước tình huống xấu nhất là rơi vào cảnh thất nghiệp, Công Vinh bật mí: “Đây là lúc tôi phải đầu tư cho tương lai sau này của mình. Thời gian tới, tôi sẽ đi học Đại học TDTT Từ Sơn và sẽ thi thêm 1 trường Đại học nữa. Đời cầu thủ ngắn, có chơi bóng, có thể tôi cũng chỉ chơi thêm vài năm nữa thôi. Không loại trừ khả năng, thời gian tới tôi sẽ đi chơi bóng futsal”.

 
Theo Danviet

Các tin cũ hơn