"Người đặc biệt" Mourinho sẽ chỉ đạo Real Madrid thi đấu từ... khách sạn

Thứ ba, 13/09/2011, 00:00
Trận đấu của Real Madrid phải đến rạng sáng ngày 15/9 mới diễn ra, thế nhưng từ lúc này HLV Jose Mourinho đã biết chắc ông sẽ phải theo dõi trận đấu qua... màn hình TV tại khách sạn.

Trận đấu với Dinamo Zagreb còn chưa diễn ra nhưng với Real Madrid, họ sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng cho sự vắng mặt của HLV Jose Mourinho trên băng ghế huấn luyện. "Người đặc biệt" vẫn đang phải chấp hành án phạt cấm chỉ đạo ba trận từ phía UEFA mà nguyên nhân vẫn là "họa từ miệng mà ra".
Chẳng là trong trận lượt đi gặp "đại kình địch" Barcelona tại Champions League mùa trước, Real Madrid đã thất thủ trước đội bóng xứ Catalan với tỉ số 0-2. Trong trận đấu đó, Pepe đã phải nhận chiếc thẻ đỏ với pha vào bóng đầy tranh cãi với Dani Alves. Bực tức sau trận thua, Mourinho lập tức biến trọng tài thành "bia đỡ đạn" khi cho rằng những người cầm cân nẩy mực đã cố tình thiên vị cho Barcelona.

Cũng vì vậy mà UEFA nhanh chóng nhân cợ hội này "rung cây dọa khỉ", bởi từ lâu cơ quan quyền lực nhất của bóng đá châu Âu đã có ý định phạt thật nặng những chiến lược gia dám có những phát ngôn nhằm vào giới cầm còi - những người đang ngày càng được bảo vệ nhiều hơn. Thế là Mourinho vốn đã bị lắm người thù ghét từ lâu phải nhận án phạt khá nặng từ phía UEFA: 5 trận cấm chỉ đạo. Sau đó, Real Madrid đã kháng cáo thành công và "người đặc biệt" "chỉ" phải chịu án phạt cấm chỉ đạo 3 trận tại Champions League.

Không những thế, HLV Mourinho còn không được phép lai vãng đến khu vực kĩ thuật trước và trong khi trận đấu diễn ra. Trong trận lượt về gặp Barcelona tại mùa trước, Mourinho đã chọn cách theo dõi và liên lạc với trợ lí Aitor Karanka từ khách sạn qua điện thoại và cả ipad. Có lẽ trong trận đấu với Dinamo Zagreb tại Croatia mùa này, Mourinho sẽ lại sử dụng phương thức trên để tránh gặp rắc rối từ những cặp mắt soi mói có mặt ở khắp nơi trên sân.

Đừng quên Wenger chỉ vì cố tình tìm cách lách luật mà phải nhận án phạt nặng gấp đôi, khi liên lạc với trợ lí dưới sân qua bộ đàm. Thế nên với một người "quái" như Mourinho, ông chẳng dại gì chường mặt ra cho người ta bắt thóp cả.

(Theo Bongda24h)

Lê Trung

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn