Ghi bàn, Công Vinh bật khóc

Thứ hai, 04/03/2013, 07:11
Sau khi ghi bàn mở tỉ số trong trận SLNA thắng V.Hải Phòng 2-1 vào chiều tối 3/3, Công Vinh bật khóc. Anh chạy về phía khán đài, nơi tập trung nhiều CĐV SLNA, hôn vào màu áo CLB và ôm chầm lấy HLV Hữu Thắng
Ngày trở lại sân Vinh sau 4 năm, Công Vinh - đến với SLNA theo hợp đồng mượn từ CLB Bóng đá Hà Nội vào giờ chót - được ra sân trong đội hình xuất phát khi SLNA tiếp V.Hải Phòng ở trận đấu muộn nhất vòng 1 Eximbank V-League 2013 vào chiều tối 3/3. Đó là một ưu ái với tiền đạo vừa trải qua một giai đoạn dài khủng hoảng. Với Công Vinh, chỉ cần hòa nhập được lối chơi với CLB cũ đã là thành công bởi anh mới chỉ trở lại SLNA được hơn 1 tuần.
 
 Công Vinh phấn khích sau bàn mở tỉ số cho SLNA ở trận thắng V.Hải Phòng 2-1.

Thế nhưng, những gì Vinh làm được trên sân Vinh còn vượt xa trông đợi của người hâm mộ xứ Nghệ. Một bàn thắng cùng với sự hỗ trợ tích cực của đồng đội, sự tán thưởng của CĐV nhà giúp Vinh có lại cảm giác mình là một phần của đội bóng, nơi đã hun đúc và vun trồng cho tài năng của anh.

Công Vinh đã bật khóc khi ghi được bàn thắng trong ngày trở lại sân Vinh. Công Vinh đã chạy về phía khán đài nơi tập trung nhiều CĐV SLNA, hôn vào màu áo CLB và ôm chầm lấy HLV Hữu Thắng.

Tích cực di chuyển, thậm chí hò hét đồng đội trên sân giữ nhịp trận đấu sau khi Trọng Hoàng nhận thẻ vàng thứ hai, Công Vinh còn muốn chứng tỏ rằng giờ đây, khi đã là một cầu thủ ở vào giai đoạn chín nhất trong sự nghiệp, Vinh có thể đảm nhận cả vai trò thủ lĩnh của cả một tập thể.
 
HLV tạm quyền Hoàng Văn Phúc khẳng định sẽ gọi cầu thủ cho đợt tập trung sắp tới của đội tuyển quốc gia dựa trên phong độ ở vòng đấu đầu tiên của Eximbank V-League 2013. Đó cũng là một động lực lớn để Công Vinh thi đấu hết mình.
 
 
Theo NLĐ

Các tin cũ hơn