Trung Quốc là một cường quốc thể thao hàng đầu thế giới, chính vì vậy tại đây có rất nhiều trường đào tạo VĐV chuyên nghiệp ngay từ khi còn rất nhỏ. Các em được tuyển chọn từ rất nhiều cuộc thi ở tất cả các cấp, sau đó được tập trung lại và ăn ở, tập luyện một cách chuyên nghiệp. Với ước mơ trở thành những VĐV vô địch thế giới, các em đã phải chấp nhận lựa chọn những bài tập vô cùng khắc nghiệt.
Rất dễ để nhận ra những VĐV nhí của môn bơi lội trong phòng tập.
Các em nhỏ được sống tập trung từ khi còn rất nhỏ. Các em tập luyện, vui chơi, học tập cùng dưới một mái nhà.
Các VĐV nhí chăm chú xem ti vi trong khi chính người HLV đang nấu nướng chuẩn bị cho bữa ăn của các bé.
Điều kiện cơ sở vật chất ở nhiều trung tâm huấn luyện VĐV trẻ của Trung Quốc vẫn còn nhiều thiếu thốn.
Các VĐV cử tạ với những bài tập rất nặng ngay từ nhỏ.
Nhiều khi khối lượng tạ các em phải nâng còn nặng hơn cả trọng lượng cơ thể.
Cậu bé 10 tuổi của môn đấu kiếm vừa kết thúc một trận đấu với người đồng đội của mình.
Hình ảnh các VĐV bơi lội tuổi từ 3-15 tại một trường thể thao tại Thượng Hải. Đây là những em nhỏ
tiềm năng nhất được các HLV lựa chọn làm nòng cốt tham dự các giải đấu cấp tỉnh.
Hai VĐV nhí của bộ môn lặn đang "trồng cây chuối", một bài tập quen thuộc hàng ngày của các em.
Nét mặt hồn nhiên của một VĐV lặn tương lai.
Các VĐV đấm bốc có vẻ bắt đầu muộn hơn các môn thể thao khác. Các em nhỏ ở đây có độ tuổi từ 10-16.
Sự mệt mỏi hiện rõ trên nét mặt các VĐV trẻ tuổi.
Bộ môn thể dục dụng cụ có lẽ là bộ môn mà các VĐV trẻ bắt đầu sớm nhất, ngay từ khi mới 3 tuổi.
Những bài tập hàng ngày khiến các em nhỏ cảm thấy vô cùng đau đớn.
Càng lớn, các VĐV sẽ càng gặp khó khăn hơn trong tập luyện.
Các em nhỏ của bộ môn bóng bàn, môn thể thao mà Trung Quốc luôn tự hào về thành tích trên đấu trường quốc tế.
Bên cạnh giờ tập luyện, các em nhỏ cũng thường xuyên được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, vui chơi giải trí.
Có lẽ chính những giờ phút thế này đã giúp các em có thêm được nhiều niềm vui, động lực