Nỗi buồn trên sân cỏ đã lấn sang cả chuyện đời tư của Iker Casillas khi thủ thành này đã quyết định sẽ hoãn đám cưới với bạn gái xinh đẹp Sara Carbonero.
Với cú đúp bàn thắng vào lưới Bayern Munich trong trận Bán kết lượt về Champions League vừa qua, Cristiano Ronaldo nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của mình lên con số 301 bàn.
Bóng đá Việt Nam vừa trải qua một tuần lễ biến động. Thậm chí, có chuyên gia còn đánh giá, đây mới thực sự là “bước ngoặt lịch sử”, hơn hẳn thời điểm VPF được thành lập.
Một cầu thủ đã khẳng định được tài năng và có một suất chính thức trong ĐTQG nhưng lại đang bị đối xử không hơn một món hàng được bày bán ở chợ. Dẫu biết rằng những ông chủ của Sài Gòn FC có những lý do biện minh, nhưng “đem con bỏ chợ” kiểu này quả thật quá nhẫn tâm.
Một VĐV bơi lội dù không còn cả tay và chân, vẫn dũng cảm lên kế hoạch bơi vòng quanh trái đất để chuyển tải thông điệp tạo nên một cây cầu nối liền tất cả các cư dân sinh sống trên cả 5 châu lục.
Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vừa thông báo thủ quân John Terry sẽ được trao huy chương và nâng cúp nếu Chelsea thắng Bayern Munich trong trận chung kết Champions League 2011-12.
Hãy bắt đầu từ một câu hỏi nhỏ mà bất cứ ai cũng sẽ dễ dàng tìm ra câu trả lời: “Nếu một ngày nào đó bầu Đức chán bóng đá, số phận của HA.GL sẽ ra sao?”.
Khi VPF mới ra đời đã có không ít nghi ngờ cho khả năng hoạt động thành công của tổ chức này. Cũng là dễ hiểu, bởi chẳng ai dám lập tức đặt cược niềm tin với cái mới. Nhưng qua 14 vòng đấu của mùa giải năm nay cũng thử nhìn nhận xem VPF đã làm được gì.
Bàn thắng duy nhất của Adrian Lopez vào lưới Valencia trong trận bán kết lượt về đêm qua giúp Atletico hoàn tất chiến thắng 5-2 sau 2 lượt trận, qua đó bước vào chơi trận chung kết với Athletic Bilbao.
Đó là một đề tài nóng bỏng nhất ở Camp Nou bây giờ vì nó ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tái thiết đội bóng sau một mùa giải thất bại. Các cule mong muốn Pep tiếp tục chỉ đạo. GĐTT Rosell và BLĐ Barca cũng muốn thế, các học trò của ông cũng khẳng định đó là một người thầy tuyệt vời. Nhưng Pep vẫn lừng khừng, chỉ vài ngày nữa, tương lai của ông sẽ được chính ông định đoạt. Pep sẽ ở lại hay ra đi, mọi con đường đều có thể.
Người nông dân một nắng hai sương, bán được mảnh đất, đổi đời lên thành phố nhưng rồi họ nhanh chóng nhận ra, ở chốn phồn hoa quá nhiều cạm bẫy. Chuyện tương tự ấy cũng đang diễn ra trong một bộ phận cầu thủ bóng đá...
Quảng trường trung tâm Barcelona đã có một đêm vô cùng sôi động và náo nhiệt. Một làn sóng trắng xanh đã phủ kín các con đường hướng về nơi đây. Hàng ngàn CĐV đến từ London đã có một đêm quên ngủ và tận hưởng men say chiến thắng khi Chelsea đã lọt vào trận chung kết.
Trong đợt Real Madrid đổ bộ xuống Munich thi đấu trận bán kết lượt đi với Bayern Munich, các WAGs của Real cũng đi theo “tháp tùng”. Tại đây, họ đã ghé thăm một nhà hàng Việt Nam trong lúc chờ các anh chồng hay người yêu tranh nhau quả bóng với các đồng nghiệp bên phía đội bóng Đức.
Nhân dịp Chelsea loại Barca đầy ngoạn mục, báo chí Anh được dịp hả hê, nhất là trước đó ba đại diện ưu tú của họ tại giải là M.U., Man City và Arsenal đã bị loại đáng tiếc.