Ngoài ngân hàng ACB của bầu Kiên, tập tập đoàn HAGL của bầu Đức, Hội đồng bảo trợ bóng đá Việt Nam còn có mặt của VTV, Techcombank, Vinamilk, Viettel, Đạm Phú Mỹ...
Khi lễ bốc thăm vòng bán kết Champions League kết thúc, rất nhiều người chờ đợi trận đấu siêu kinh điển tại Munich ngày 19/5 tới. Nhưng sau loạt trận bán kết, hai đội bóng Tây Ban Nha đã hoàn toàn sạch bóng.
Phải nhờ bàn thắng ở phút thứ 80 của Borriello thì Juventus mới có thể giành được 3 điểm trước Cesena. Nhưng bấy nhiêu cũng là quá đủ để Bà Đầm Già bảo toàn được ngôi đầu bảng của mình.
Trong một bài viết trên chuyên mục “Sự thật của tôi”, Tổng Biên tập tờ Sport, Josep Maria Casanovas, khẳng định sự thất bại của Barca tại vòng bán kết Champions League không phải là sự kết thúc của một chu kỳ. Bài báo cho biết:
Thông tin chưa chính thức khẳng định, VPF và BTC giải VĐQG đã đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc với “chuyên án” Sài Gòn FC và Tấn Trường, sau những biểu hiện kỳ lạ ở vài trận đấu gần đây của đội bóng Sài thành. Theo nguồn tin của TT&VH, hôm qua lãnh đạo Sài Gòn FC đã nhận được công văn chính thức từ phía cơ quan chức năng.
Lợi thế sân nhà nhiều khả năng sẽ giúp Udinese giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Inter, qua đó chấm dứt giấc mơ Champions League của Nerazzurri trong mùa giải năm tới…
Giấc mơ vô địch C1/Champions League lần thứ 10 đang đến rất gần với Real. Và con đường bước tới thiên đường đó đang mở rộng chào đón thầy trò HLV Mourinho…
Bầu Thụy "cưu mang" Văn Quyến để làm gì khi mà chính ông chủ tập đoàn Xuân Thành này vừa bán và cho mượn một số ngôi sao nội từng khoác áo ĐTQG? Đây có lẽ chỉ đơn giản là thú vui sưu tập tuyển thủ của một ông bầu.
Trong khi Ramires thăng hoa với 1 bàn thắng và đóng góp nhiều vào lối chơi của Chelsea, thì ngôi sao lớn Messi lại gây thất vọng vì đá hỏng quả phạt đền.
Ít ai có thể ngờ được sau một cuộc chiến rất căng thẳng về bản quyền, AVG không “cú” “đối thủ” khiến mình mệt mỏi và thiệt hại rất nhiều thì nay lại “cho không” VPF tất cả. “Cho” sau khi các cơ quan có trách nhiệm vào cuộc và khẳng định AVG đúng hoàn toàn và cho đúng vào thời điểm VPF xuôi tay với vụ kiện tốn nhiều giấy mực và ồn ào nhất…
HLV của Barca đã gây dựng được tên tuổi ở tầm cỡ thế giới. Chiến lược gia ở Chelsea mới vọc vạch “vào ghề”. Nhưng cả hai đang ở vị thế trái ngược nhau.
Champions League là giấc mơ còn dang dở của Abramovich nên vị tỷ phú này không ngại rải tiền để kích thích tinh thần chiến đấu của đội nhà. Nếu đăng quang tại Munich, thầy trò Di Matteo sẽ được ông chủ thưởng không dưới 10 triệu bảng.
Ngay sau trận hòa điên rồ 4-4 giữa M.U và Everton trên sân Old Trafford cuối tuần qua, rất nhiều CĐV đội chủ nhà đã ùn ùn kéo nhau tới nhà Glazer biểu tình dữ dội vì cho rằng, các ông chủ của “Quỷ đỏ” đã cố tình bán chức vô địch mùa giải năm nay cho kình địch Man City.