Ngôi đền thờ hơn... 20.000 con chuột

Thứ năm, 20/09/2012, 15:45
Nếu như nhiều nơi, người ta coi chuột là loài vật bẩn thỉu và chuyên phá hoại thì tại đây, đó là những con vật có uy quyền nhất.
 

>>Đến thời “Bà đầm” vét tiền
>> Hà Tĩnh: Khánh thành miếu thờ... rắn nước!
>>Nuôi trái phép gần 200.000 con chuột

Ngôi đền Karni Mata tại Deshnoke (Ấn Độ) là một trong những ngôi đền kỳ lạ nhất trên thế giới. Đây là nơi hơn 20.000 con chuột không chỉ sống và được cho ăn trong khuôn viên ngôi đền mà còn thực sự được tôn thờ bởi rất nhiều người sùng đạo. Thời gian gần đây, mọi người phát hoảng hơn khi số chuột ngày càng nhiều hơn...

Những con vật thánh được gọi là "Kabbas" và rất nhiều người đã trải qua một quãng đường dài tới đây để bày tỏ sự tôn kính. Những con chuột xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ tay nắm cửa đến các gờ tường và cả xung quanh các kiến trúc đá cẩm thạch. Hàng tá “Kabbas” đông đúc tập trung xung quanh các chậu sữa, vỏ dừa và các loại thực phẩm khác nhau nằm rải rác khắp đền thờ.   

Những người đến đây phải bước đi hết sức thận trọng và luôn phải để ý phía dưới chân mình. Sẽ là báng bổ thánh thần nếu ai đó để xảy ra tai nạn và làm chết một con chuột tại đây. Người chịu trách nhiệm sẽ phải trả giá đắt bằng cách đem tới một con chuột thay thế được làm bằng vàng khối.   

Để bảo vệ sự an toàn của những con vật thánh khỏi sự đe dọa từ lũ chim săn mồi và các động vật khác, người ta đã cho mắc một hệ thống dây, lưới. Tại đây, có những thầy tu và những người chăm sóc sống với gia đình của họ vĩnh viễn trong đền thờ, làm nhiệm vụ cho những con chuột ăn và quét dọn chất thải của chúng.  

 
phat-hoang-voi-ngoi-den-tho-hon-20000-con-chuot

Trông bên ngoài, ngôi đền có kiến trúc bề thế và tinh xảo như mọi ngôi đền khác tại Ấn Độ. 
 
phat-hoang-voi-ngoi-den-tho-hon-20000-con-chuot

Người ta còn quảng cáo đây là kỳ quan thứ 8 của thế giới.  
 
phat-hoang-voi-ngoi-den-tho-hon-20000-con-chuot

Tại đây, chuột được coi là con vật thánh thần.  
 
phat-hoang-voi-ngoi-den-tho-hon-20000-con-chuot  

phat-hoang-voi-ngoi-den-tho-hon-20000-con-chuot  

phat-hoang-voi-ngoi-den-tho-hon-20000-con-chuot

Chúng được ăn sữa và các thực phẩm khác thỏa thích.  

phat-hoang-voi-ngoi-den-tho-hon-20000-con-chuot

Những con vật thánh được gọi với cái tên "Kabbas".  

phat-hoang-voi-ngoi-den-tho-hon-20000-con-chuot  

phat-hoang-voi-ngoi-den-tho-hon-20000-con-chuot

"Kabbas" xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong ngôi đền.  

phat-hoang-voi-ngoi-den-tho-hon-20000-con-chuot

Từ trong sân...  

phat-hoang-voi-ngoi-den-tho-hon-20000-con-chuot

... đến những ô cửa sổ.
 
phat-hoang-voi-ngoi-den-tho-hon-20000-con-chuot

Tại đây có những thầy tu và những người trông nom sẽ chăm sóc các "vị thần".  
 
phat-hoang-voi-ngoi-den-tho-hon-20000-con-chuot

Nếu bất cứ ai làm chết một con chuột tại đây, họ sẽ phải trả giá đắt bằng một
con chuột làm bằng vàng khối. 

 

Theo Kenh14

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn