Bến xe ở TP.HCM rải rác hành khách, đường phố vắng hoe sau kỳ nghỉ Tết

Thứ hai, 11/02/2019, 13:30
Dù đã là ngày làm việc chính thức nhưng từ bến xe, ga tàu đến đường phố ở TP.HCM người dân đi lại vẫn thưa thớt.

Ngày 11/2 (tức 7/1 Âm lịch) là ngày đi làm đầu tiên của công nhân, viên chức, công chức trên khắp cả nước.

Ghi nhận của PV sáng cùng ngày tại nhiều bến xe, ga tàu…ở TP.HCM hành khách ra vào bến rải rác, không đông đúc như mọi năm.

Tại bến xe Miền Đông hành khách đi lại ít, các phương tiện đi lại không nhiều như mọi năm.

Tại Bến xe Miền Đông, nơi thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn ứ từ ngoài đường vào trong bến vẫn thưa thớt hành khách ra vào.

Vài chục phút mới có chiếc xe vào bến để đổ khách nên trong bến thông thoáng. Trong phòng chờ, phòng vé của bến xe cũng tương tự.

Hành khách vào TP.HCM vẫn thưa thớt.

Một bảo vệ Bến xe Miền Đông cho biết, năm nay hành khách vào bến xe thưa thớt hơn mọi năm. Nhiều xe ra vào bến rải rác, không tập trung một ngày, một giờ nên tình trạng giao thông trong và ngoài bến không xảy ra tình trạng kẹt xe.

Các hãng xe vận tải chưa nhộn nhịp như mọi năm.

Chị Nguyễn Thị Nga (hành khách ở Nghệ An vào TP.HCM) cho biết, năm nào đi vào TP.HCM cũng xảy ra tình trạng kẹt xe trên đường và trong bến khiến chị rất mệt mỏi.

Tuy nhiên, năm nay tình trạng kẹt xe không xảy ra nên việc đi lại của chị Nga thuận lợi và đúng giờ như kế hoạch.

Trong bến xe người đi lại vẫn thưa thớt.

Tại các Bến xe Ngã Tư Ga, Bến Xe miền Tây, Bến xe An Sương, Ga Sài Gòn cũng không xảy ra tình trạng kẹt xe, đông đúc như mọi năm.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV tại các khu vực xe khách (xe dù) thường xuyên trả khách như Bến xe Lam Hồng, Cầu vượt Sóng Thần, Ngã tư Bình Phước (TP.HCM) ghi nhận lượng xe đậu trả khách ở đây rất lớn.

Sau khi trả khách ở đây nhiều xe khách đã tốc hành quay đầu chạy về nhanh để tiếp tục chở khách.

Nhiều hành khách hụt hẫng khi xe trả không đúng chỗ.

Bị trả khách không đúng nơi như hứa hẹn khiến nhiều hành khách bức xúc.

Chị Nguyễn Thị Minh (quê Quảng Bình) cho biết: “Tôi đón xe ở Quảng Bình vào Bến xe Miền Đông giá 1,5 triệu đồng bao ăn 2 bữa nhưng nhà xe chỉ cho ăn một bữa. Đã vậy họ còn trả khách ở cầu vượt Sóng Thần (Bình Dương) khiến tôi phải bắt xe taxi hết thêm 300 ngàn nữa”.

Nhiều tuyến đường ở khu vực bến xe vẫn thưa thoát, không xảy ra tình trạng kẹt xe.
Xe cộ đi lại rất ít.

Sáng nay, nhiều tuyến đường ở TP.HCM cũng thông thoáng. Người dân đi lại, đi làm cũng thưa thớt, vắng vẻ.

Theo VTC

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích