Sắc đẹp của cô gái miền Tây trên chợ nổi ở Hà Nội

Thứ tư, 20/11/2013, 16:17
Hơn 27 chiếc thuyền vượt qua hơn 2000 cây số để có mặt tại làng văn hoá các dân tộc Việt Nam nhằm tái hiện cảnh chợ nổi miền Tây Nam Bộ.
50 người người cùng 25 chiếc thuyền đặc trưng chuyên chở hàng hoá, hoa quả của xứ miệt vườn Nam Bộ xuất hiện trên mặt hồ của khuôn viên Làng Văn Hóa từ cách đây 3 ngày.
Nét đặc trưng vốn có mang đậm tính vùng miền lột tả khá chi tiết trong phiên chợ nổi tái hiện sáng nay 20/11.
Mỗi chiếc thuyền cắm một cây sào trên có buộc sản vật mà người dân cần buôn bán trao đổi lướt nhẹ trên mặt hồ phẳng lặng.
Chiếc thuyền lớn (thuyền mẹ) chuyên chở hoa quả để cấp cho chiếc thuyền nhỏ để giao thương với du khách.
Hoa quả, đặc sản được vận chuyển theo đoàn từ Cần Thơ ra Hà Nội.
Những cô gái trong trang phục áo bà ba, khăn rằn chèo thuyền mời khách du lịch thưởng thức thứ sản vật của vùng sông nước Cửu long.
Đờn ca tài tử, một loại hình nghệ thuật vốn chỉ xuất hiện tại vùng sông nước miền Tây,  cũng có mặt  trong không khí phiên chợ.

Chè đỗ đen 5000 VND/1 bát. Thứ đồ ăn làm tan đi cái lạnh trên mặt hồ thu Hà Nội.

Nụ cười cô gái đến từ miền sông nước.
Dù chỉ mang tính chất tái hiện nhưng phiên chợ thu hút khá đông khách du lịch tới tham gia.

Theo Tri Thức

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích