Việt Nam ta giàu nhất thế giới!

Thứ năm, 21/11/2013, 08:07
Hai Phiếm đọc báo và khẳng định nước Nam ta giàu nhất thế giới. Nghĩ tôi cứ trợn tròn mắt nhìn ông bạn già. Lão bảo:

- Thế giới người ta nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm chứ ở ta làm thật luôn. Hỏng thì coi như là thí nghiệm! Phải giàu nhất thế giới mới xông xênh theo cách này!

- Làm gì có chuyện!

- Thì mặt cầu Thăng Long sửa đi làm lại suốt bấy nay đủ mọi cách vẫn chưa xong. Gần đây, ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT trả lời báo chí rằng: “Lớp thảm mặt cầu Thăng Long áp dụng công nghệ mới, vừa làm vừa thử nghiệm, nên toàn bộ chi phí bỏ ra để sửa chữa mặt cầu xem như khoản tiền dành cho nghiên cứu khoa học”.

- Hết bao nhiêu tiền?

- Lần này “chỉ tốn” có 91 tỷ đồng thôi!

- Có mỗi chuyện mặt cầu mà đã kết luận!

- Dân trong huyện phải no đủ mới nghĩ đến xây lắp cổng chào đúng không? Trên QL 32 ,cổng chào ở huyện Phúc Thọ (Hà Nội) xây hết có 2,4 tỷ. Gần Hà Nội hơn, huyện Đan Phượng cũng bạo chi hơn với cái cổng chào xây hết 4,2 tỉ đồng! Gần Hà Nội hơn nữa là Hoài Đức...

- Thôi thôi, đừng nói nữa kẻo tôi đứng tim! Mà họ vung hàng chục tỷ đồng thế để làm gì nhỉ?

- Như ông Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng thì vì mục đích “làm đẹp và tạo ra phố đi bộ để người dân qua đó tập thể dục”!

- Ngoại thành vẫn là nông thôn thoáng rộng thế mà phải có phố đi bộ và nơi tập thể dục?

- Thì nước ta giàu nhất thế giới, không làm thế thì tiền để làm gì!

Theo SKĐS

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn