24 giờ trước trận Tottenham-Man United: Ám ảnh chấn thương

Thứ bảy, 03/03/2012, 09:45
Một ngày trước cuộc đối đầu Tottenham - Man United, chấn thương đang trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất với cả 2 đội. Trong số những cầu thủ nhiều khả năng vắng mặt trận cầu đinh này có một số cái tên đáng chú ý như Gareth Bale, Van Der Vaart, Smalling…



Smalling (áo trắng) là ca chấn thương mới nhất của M.U

Trước khi bước vào trận đại chiến với Man United, đội hình Tottenham đang rách tơi tả vì chấn thương. Vị khách mới nhất gia nhập phòng y tế Spurs là Gareth Bale. Cầu thủ chạy cánh này dính chấn thương khi tập luyện cùng ĐT Xứ Wales chuẩn bị cho trận giao hữu với Costa Rica. Theo nhận định ban đầu của các bác sĩ, Bale có dấu hiệu rách gân khoeo. Nếu kết quả chẩn đoán là chính xác thì Bale sẽ phải rời xa sân cỏ khoảng 3 tuần. Song phía Tottenham vẫn hy vọng vấn đề không trầm trọng đến thế và Bale có thể góp mặt trong cuộc đối đầu với Man United.

Bale không phải cầu thủ quan trọng duy nhất của Tottenham đang vật lộn với chấn thương vào thời điểm này. Trước đó, Kyle Walker đã phải từ chối tập trung cùng ĐT Anh vì gặp vấn đề ở mắt cá chân. Đội trưởng Ledley King hiện không thật khỏe mạnh do đầu gối có dấu hiệu tái phát chấn thương. Van der Vaart cũng đang ở trong tình trạng tương tự.

Sau khi tham dự trận derby Bắc London tuần trước với Arsenal, mắt cá chân tiền vệ người Hà Lan đã sưng lên khiến anh cảm thấy đau khi di chuyển. Giờ đây, HLV Harry Redknapp đang phải tính đến những giải pháp thay thế, phòng trường hợp các “thương binh” chưa kịp hồi phục. Vấn đề nan giải nhất hiện nay của Tottenham nằm ở tuyến giữa. Trận gặp Man United, Scott Parker nhận án treo giò. Nếu vắng nốt Bale và Van der Vaart, HLV Redknapp sẽ vô cùng khó khăn.

Ở phía đối diện, chấn thương đang hành hạ Lindegaard, Vidic, Valencia, Anderson của Man United. Khả năng góp mặt của Cleverley, Smalling trong trận đấu sắp tới cũng chưa rõ ràng. Một ngày sau khi va chạm với Huntelaar, Smalling không còn bị choáng nhưng các bác sĩ muốn anh có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Thông tin tích cực duy nhất mà Man United nhận được trong những ngày gần đây là tình hình sức khỏe ngày càng tiến triển của Wayne Rooney. HLV Alex Feguson xác nhận, chân sút chủ lực của Man United đã trở lại tập luyện và sẽ xuất hiện trên sân White Hart Lane vào ngày Chủ nhật. Sự trở lại của Rooney quả thực là món quà quý giá với Man United trong bối cảnh nhiều nhân tố gây đột biến khác như Nani, Ashley Young không đạt phong độ cao. Tiền đạo chủ lực của Quỷ đỏ vốn rất có duyên khi gặp Tottenham. Tính trên tất cả các mặt trận từ năm 2009 đến nay, Rooney đã 4 lần chọc thủng lưới đội bóng áo trắng Bắc London.

Lâu nay, các cuộc đối đầu Tottenham - Man United thường diễn ra cởi mở và kết thúc với nhiều bàn thắng. Nhưng trong bối cảnh một loạt hảo thủ của hai đội dính chấn thương, liệu truyền thống trên có còn được tiếp nối?

Theo Bongdaplus

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn