Nhà cái William Hill phá sản vì "vua hòa" SLNA

Thứ hai, 28/05/2012, 14:24
Thất vọng trước trận hòa thứ 12 ở mùa này, các fan xứ Nghệ đã vẽ tranh biếm họa và đặt ra giả thuyết vui rằng "nhà cái" William Hill vì đầu tư vào V-League mà bị phá sản, bởi “kèo” SLNA quá dễ cược.
 

>>Từ kèo nhà cái đến kết quả “gà nhà” 
>>Chủ nhà cái 'đứt' nửa triệu bảng vì tin M.U mù quáng 
>>Nhà cái thu bội tiền? Cẩn thận những “viên đạn bọc đường”


Thi đấu hơn người từ rất sớm và làm chủ thế trận suốt 90 phút nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng đành ngậm ngùi chia điểm trước B. Bình Dương. Với trận hòa này, SLNA chỉ còn kém kỷ lục "bất phân thắng bại" 13 trận của ĐTLA ở mùa giải 2009 đúng 1 trận, một thành tích rất đáng thất vọng với nhà ĐKVĐ.

Dù đã quá quen với điệp khúc hòa nhưng trên fanpage SLNA, các fan xứ Nghệ vẫn không thể nào nuốt trôi trận hòa thứ 7 trên sân Vinh. Khả năng không chiến vẫn là điểm yếu cố hữu của SLNA. Với tình huống phạt góc ít ỏi mà Bình Dương vẫn ghi được bàn thắng, còn SLNA thì ngược lại.

Khá nhiều tình huống khung gỗ đối phương bỏ trống mà SLNA không thể đánh đầu vào lưới. Trọng Hoàng trong một tình huống không có ai kèm vẫn đánh đầu chệch 2-3 m, còn Sơn Hà trong tình huống bay người đánh đầu cho thấy anh ta còn phải học nhiều nữa mới có thể tiến bộ.

 

Biếm họa của fan SLNA


Rõ ràng các tình huống di chuyển của SLNA cần phải tốt hơn, bởi với hàng thủ dày đặc của Bình Dương như thế việc câu bổng vào vòng 16m50 không ăn thua. Chỉ có phương án đập nhả 1-2 hoặc cầm bóng đi thẳng vào vòng 16,5m mới hy vọng gây đột biến.

Khi mục tiêu duy nhất là luyện quân thì Hữu Thắng cần phải cho cầu thủ trẻ vào sân nhiều hơn nữa. Đáng mừng là Hữu Thắng đã lập kỷ lục hòa, nhưng điều này buồn hơn là vui."

Thành viên Vương Hoàng thì cải biên lời bài hát “khen” đội nhà: "Khi nào Hồng Lĩnh hết cây, sông Lam hết nước thì Nghệ An choa mới hết hòa". Trong khi đó, nhiều fan xứ Nghệ lại đổ lỗi cho vía sân Vinh quá đen, khi ở 2 trận liên tiếp trên sân nhà, không hiểu vì sao mà bóng toàn tìm tới xà ngang và cột dọc khung thành.

Có người đầu tư hơn khi vẽ tranh biếm họa và đặt ra giả thuyết vui rằng hãng cá cược uy tín và lớn nhất thế giới William Hill vì đầu tư vào V-League mà bị phá sản, bởi “kèo” SLNA quá dễ cược.

HLV Hữu Thắng từng nói vui rằng, sau chuỗi những trận hòa liên tiếp nhiều người đã đổi tên ông thành Nguyễn Hữu Hòa và chắc chắn rằng cái tên này sẽ còn được fan xứ Nghệ nhắc tới nhiều trong 7 vòng đấu cuối.


 

Theo Infonet

Các tin cũ hơn