Lượt về Siêu cúp TBN, Real - Barca: Điệp vụ bất khả thi

Thứ tư, 29/08/2012, 15:09
Khi Real Madrid bất ngờ thua chủ nhà Getafe 1-2 ở vòng 2 La Liga, HLV Mourinho đã ngao ngán thốt lên: “Đó là kết quả không thể chấp nhận được”. Nhưng để chấm dứt tình trạng tồi tệ đó, ông dường như lại chưa tìm ra được giải pháp... 
Trận thua Getafe là lần thứ 3 liên tiếp kể từ khi mùa giải mới bắt đầu, Real Madrid không thắng. Trước đó, họ để thua Barca 2-3 ở trận El Clasico lượt đi tranh Siêu Cúp TBN và bị Valencia cầm hòa 1-1 ở ngày ra quân La Liga 2012/13.
 
Trong cả 3 trận đấu ấy, điểm chung mà có lẽ chỉ Mourinho không nhận thấy là sự chuẩn bị không tốt để nhập cuộc của các cầu thủ.
 
Điển hình cho sự chuẩn bị không tốt ấy là hình ảnh của siêu sao Ronaldo. Ở trận hòa 1-1 với Valencia, anh gần như biến mất trên sân, không tạo được cú sút trúng đích nào về phía khung thành của thủ môn Alves. Tiếp đến trong trận đấu với Getafe, anh lại vật vờ như một cái bóng. Không ai còn nhận ra một Ronaldo kỹ thuật, tốc độ và đầy sức mạnh nữa.
 
 
Sẽ không dễ để Real lật ngược thế cờ
 
Real Madrid lúc này là một phiên bản hoàn toàn trái với những đội bóng đầy tính khoa học mà Mourinho tạo dựng trước đó. Các đội bóng mà Người đặc biệt dẫn dắt trước đây chưa bao giờ nhập cuộc, với sự chuẩn bị tâm lý và thể lực kém đến vậy. Ở trận thua Getafe, không chỉ Ronaldo, mà cả Oezil, Xabi Alonso... đều rất uể oải.

Thế nên, sẽ không quá bất ngờ nếu kịch bản ở trận lượt đi El Clasico tuần trước lặp lại, bất chấp Real Madrid có lợi thế sân nhà.

Trận thắng Osasuna 2-1 của Barca mới đây có thể không thuyết phục, nhưng ít ra, các siêu sao của họ vẫn cho thấy có thể xoay chuyển cục diện trận đấu. Trái với Ronaldo đang rất đuối, tiền đạo Messi của Barca lại rất “sung” với 5 bàn thắng sau 3 trận đấu chính thức của mùa này.

Mourinho có thể kỳ vọng vào sự trở lại của Pepe. Ở trận lượt đi trên sân Nou Camp, trung vệ này vắng mặt và đó là một trong những nguyên nhân khiến Real Madrid bại trận.

 

Đội chủ nhà sẽ khó ngăn cản được Messi
 
Không biết chừng ở lần tái đấu này, Người đặc biệt sẽ lại dùng Pepe trong vai trò một tiền vệ trung tâm như ở mấy trận El Clasico gần đây, để phá lối chơi tấn công tiqui-taca của Barca mà điểm cốt yếu là mối liên kết giữa bộ đôi Xavi và Iniesta.
 
Nhưng Pepe không phải là đấng cứu thế. Vấn đề nằm ở chỗ, Mourinho phải làm thế nào để các học trò trở nên hưng phấn và có thể lực tốt nhất. Mà điều này không phải là chuyện có thể giải quyết trong một vài ngày. Sẽ không quá bất ngờ nếu ở trận El Clasico đêm nay, đoàn quân của Mourinho lại thất bại, với kịch bản quen thuộc từ những tình huống bóng chết.
 
Ở trận này, trung vệ Puyol của Barca nhiều khả năng vẫn thi đấu từ đầu, với một chiếc mặt nạ sau chấn thương vỡ xương gò má. Thầy trò HLV Mourinho cần nhớ rằng, Puyol là sự bảo đảm cho chiến thắng của Barca ở Bernabeu. Trong 6 trận El Clasico anh tham dự trên sân của Real Madrid đến giờ, đội bóng xứ Catalan thắng 5, hòa 1.
 
Đội hình dự kiến:

Real Madrid: Casillas - Arbeloa, Ramos Pepe, Marcelo - Khedira, Alonso - Di Maria, Oezil, Ronaldo - Higuain.

Barcelona: Valdes - Alves, Pique, Mascherano, Alba - Xavi, Busquets, Iniesta - Pedro, Messi, Sanchez. 


 
Theo Bongdaplus

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn