Liều mình ngủ giữa quốc lộ 1A gây tai nạn

Thứ hai, 24/06/2013, 15:14
Xế hộp nát phần đuôi, xe ben nằm chỏng gọng giữa quốc lộ 1A, cả hai xe đều hư hỏng nặng chỉ vì tránh một gã say rượu liều mình nằm ngủ ngon lành ngay giữa đường.

Vụ tai nạn hi hữu trên xảy ra vào khoảng 5h30 ngày 24/6, tại quốc lộ 1A, đoạn đi qua khu phố 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân (TP.HCM). 

Xe ben chỏng gọng giữa quốc lộ 1A vì gã say rượu.

Nhân chứng tại hiện trường kể lại, vào thời điểm này, xe ô tô con 7 chỗ mang BKS 51A – 027.29 do anh Lưu Văn Dũng (24 tuổi), ngụ ở huyện Bình Chánh (TP.HCM) điều khiển khi đến đoạn đường trên bất ngờ phát hiện trước mặt, chỉ cách xe khoảng chục mét ngay dưới mặt đường là một thanh niên đang nằm bất động. 
 
Anh Dũng vội vã đánh lái mạnh sang bên để tránh không cho xe chèn vào người thanh niên này thì bị xe ben mang BKS 54S – 2255 do tài xế Trương Văn Nhẹ (29 tuổi), quê ở tỉnh Tiền Giang cầm lái chạy cùng chiều từ phía sau lao tới tông vào xe anh Dũng rồi lật đè lên dải phân cách.
 
 
 Hậu quả của vụ tai nạn khá hi hữu.

Vụ tai nạn không gây thương tích lớn về người nhưng cả hai xe ô tô đều bị hư hỏng nặng. Nam thanh niên say xỉn vẫn ngủ ngon lành. Y chỉ bị quấy nhiễu giấc ngủ khi lực lượng dân phòng tới khiêng vào lề đường, sau đó thanh niên này đã được mời về công an phường Tân Tạo A để làm rõ hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông dẫn đến hậu quả nghiêm trọng này.

Một số nhân chứng gần hiện trường cho biết, vào khoảng 2h cùng ngày, họ đã trông thấy nam thanh niên này đi lang thang quanh địa điểm trên trong tình trạng bị say rượu mạnh. 

 
Theo Kienthuc

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích