“Siêu” trộm hoành hành ở TP.HCM

Thứ ba, 25/06/2013, 10:06
Liên tục trong tháng 5/2013, nhiều nhà dân tại các khu chung cư, khu phố sầm uất thuộc quận 12, huyện Củ Chi, thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) liên tục xảy các vụ trộm bẻ khóa vào nhà lấy trộm đồ đạc, giá trị tài sản lớn

Trộm… VIP

Qua theo dõi từ một camera trong khu dân cư Đăng Khoa, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, các trinh sát CA huyện Củ Chi phối hợp Đội phòng chống tội phạm Phú Lợi (tỉnh Bình Dương) đã theo dõi 1 người đàn ông ăn mặc sang trọng đi xe SH, cứ khi nào vị khách khả nghi này xuất hiện ở khu vực nào, sau đó địa bàn xảy ra trộm cắp.

“Hiệp sỹ” Huỳnh Thanh Hải cho biết, ngày 14/5, đối tượng dừng ở khu nhà trọ, các “hiệp sỹ” tiếp cận tìm hiểu, đối tượng thản nhiên cười nói đang tìm người quen.

Tại một khu vực khác, khi đối tượng đang phá khóa thì chủ nhà bất ngờ xuất hiện, đối tượng rất nhanh trả lời đi nhầm nhà và lẩn mất...

Một vụ trộm đột nhập, ngồi đếm tiền ngay tại nhà gia chủ tại TP.HCM

Không để đối tượng chạy thoát, các trinh sát đã có mặt và yêu cầu đối tượng về CA phường làm việc.

Lê Anh Phụng (SN 1987, ở huyện Củ Chi, TP.HCM) với 1 cây súng điện trong người đã nhận tội. Với vẻ ngoài bảnh bao, Phụng ăn mặc sang trọng, cưỡi xe SH đi khắp mọi ngóc ngách trong thành phố, đặc biệt là các khu vực giáp ranh, các khu nhà ở viên chức, công nhân, học sinh đi vắng để phá khóa đột nhập trộm cắp.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA TP.HCM đã chuyển CA quận1 tiếp tục điều tra hành vi trộm cắp của Trần Quốc Trung (SN 1973, quê Bến Tre) - đối tượng lang thang không việc làm.

Trung đọc báo thấy Công ty Thế giới Hoàn hảo trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1 cần tuyển kỹ thuật viên sửa ĐTDĐ nên Trung đã làm giả hồ sơ lấy tên là Lâm Phú Trung (trú ở quận 10) nộp vào công ty và sau khi thử tay nghề, Công ty Thế giới Hoàn hảo nhận Trung làm việc ở phòng kỹ thuật.

Ngay buổi trưa ngày làm việc đầu tiên, lợi dụng lúc mọi người nghỉ, Trung đã trộm 5 chiếc iPhone đem đi bán. Sau khi tiêu hết tiền, Trung tiếp tục làm hồ sơ giả mang tên Cao Văn Phong xin vào làm tại cửa hàng Yes Shop, quận 5.

Nghi ngờ Trung là đối tượng trộm cắp nên chủ cửa hàng báo Đội 4 - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và bắt quả tang Trung đang lấy một số điện thoại đắt tiền.

Ông Lê Công Luận, Giám đốc Công ty TNHH Đại An có trụ sở phường 15, quận Tân Bình trình báo: Ngày 28/5, công ty có tuyển 1 nhân viên kế toán tên Đặng Quốc Bình, quê Ninh Thuận vào làm việc.

Thấy Bình sáng sủa, hiền lành, sổ sách chứng từ kết toán đầy đủ, chính xác, hồ sơ xin việc, lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nên ông Luận khá yên tâm. Sau 1 tuần làm việc, đúng kỳ nhập hàng, ông Luận và các nhân viên làm việc muộn.

Đến 20h, ông Luận gọi tất cả nhân viên ra ngoài ăn cơm rồi về làm việc tiếp. Bình xin làm việc nốt 5 phút rồi ra ngay nên ông Luận không khóa cửa… 30 phút sau mọi người về công ty thì hoảng hốt phát hiện, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng, 2 ĐTDĐ và nhiều tư trang, tiền bạc của ông Luận và các nhân viên đã biến mất.

CA quận Tân Bình qua điều tra, xác minh Bình không có trong danh sách tạm trú tại TP.HCM, hồ sơ lý lịch có xác nhận chính quyền địa phương cũng bị làm giả.

Cũng không may như công ty Đại An, Công ty TNHH Hoàng Long ở đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh vừa gửi đơn trình báo cơ quan công an.

Lái xe Nguyễn Minh Tuấn mới được nhận vào làm tại công ty đã lái chiếc xe container biển số 57K-7333 cùng lô hàng hạt nhựa trị giá 1,1 tỷ đồng không thấy về kho hàng.

Qua xác minh, cơ quan công an cho biết toàn bộ hồ sơ Nguyễn Minh Tuấn (SN 1983, trú tỉnh Nam Định) từ hồ sơ, bản sao CMND và bằng lái xe nộp vào để xin làm viêc đều là giả.

Nhiều ngày sau với sự phối hợp của Công an Bình Dương, chiếc xe đầu kéo được tìm thấy trong con hẻm gần KCN Việt Nam - Singapore I (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An), toàn bộ số hàng đã biến mất.

Trộm vặt cũng tinh vi

Ông Lê Hữu Thọ, Phó Giám đốc Xí nghiệp tuần tra giám sát thuộc Công ty TNHH Chiếu sáng công cộng TP.HCM cho biết, thủ đoạn trộm hiện nay rất tinh vi. Chúng mua đồng phục ngành điện, viễn thông hoặc cấp thoát nước… tổ chức thành ổ nhóm cắt trộm cáp điện, cả nắp hố ga, chắn rác, vỉa bao cây xanh bằng gang rồi căng dây, đặt biển thi công, cử người theo dõi tổ tuần tra…

Từ đầu năm 2013 đến nay, cáp điện chiếu sáng của TP.HCM đã bị mất trên 100 km, trị giá nhiều tỷ đồng; hàng trăm nắp ống ga, lưới chắn rác trên tuyến quốc lộ 1A và nhiều tuyến vành đai 3 thuộc huyện Củ Chi, quận 9, Bình Tân… bị mất; cá biệt sự táo tợn còn đến mức, đạo chích còn cắt trộm cáp ngầm điện trung hạ thế rồi cho xe tải ngang nhiên chở đi.

Ông Vũ Lê Hoàn, tổ trưởng tổ dân phố khu phố 2, phường 9 quận Gò Vấp cho biết, hiện tượng các đối tượng trộm cắp giả danh nhân viên ngành điện đi ghi số điện, nhân viên truyền hình cáp, viễn thông đi thu tiền cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Nhiều đối tượng lợi dụng sơ hở của chủ nhà lấy trộm đồ…

Ông Lâm Du Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ chia sẻ: Một số đối tượng còn giả danh nhân viên ngành điện đi bán các nam châm để đặt lên đồng hồ điện khiến đồng hồ quay chậm lại.

Nhiều đối tượng vờ xin vào nhà kiểm tra đồng hồ điện nhưng thực chất đã phá niêm chì, thay đổi kết cấu niêm chì... rồi yêu cầu chủ nhà mua các thiết bị thay thế hoặc đồng hồ mới, thực chất toàn đồ giả kém chất lượng.

Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH CA quận Thủ Đức, Đại úy Đỗ Kim Sơn nhìn nhận, thực tế những vụ trộm cắp trên xe buýt cũng xảy ra nhiều và chiếm tỷ lệ lớn trong các vụ việc trộm cắp.

Kẻ gian bây giờ ăn mặc lịch sự, thậm chí trông sang trọng, đeo dây chuyền vàng, nhẫn vàng nhân lúc chen lấn xuống xe, các đối tượng đi chừng 2-3 tên đã móc lấy ví, rạch balô lấy laptop, tư trang…

Nguyên nhân các vụ việc cũng chưa được phát hiện vì đa số nạn nhân không trình báo, điều này gây nhiều khó khăn trong việc phòng chống, triệt phá tội phạm.

Cũng để đối phó với nạn trộm cắp, trấn lột trên đường phố, CA TP.HCM đề nghị Sở GTVT và các ban ngành chức năng nghiên cứu lắp thêm camera tại các khu vực giáp ranh, trên hệ thống xe buýt nhằm hỗ trợ lực lượng công an việc nhận diện và chứng cứ truy bắt nghi can.

Đại tá Lê Anh Tuấn - Chánh văn phòng CA TP.HCM cho rằng, tình hình trộm cắp gia tăng trong khu dân cư là do sự gia tăng tội phạm ở các địa bàn giáp ranh.

Bên cạnh đó, người dân vẫn nhà ai biết nhà nấy, không có thói quen đi gửi về báo và đặc biệt tốc độ đô thị hóa nhanh, tỷ lệ giải quyết công ăn việc làm cho người tái hòa nhập cộng đồng chưa mang lại hiệu quả…

Theo ANTĐ

Các tin cũ hơn