Bà Tưng 2.0: Tìm hiểu chuyện người lớn phục vụ việc học

Chủ nhật, 18/08/2013, 14:40
Cô gái này tên thật là NiNa Đ.T, sinh năm 2000, khẳng định không ai đứng sau, tự mình làm tất cả.
ba tung 2.0

Bà Tưng 2.0 tên thật là NiNa Đ.T, sinh năm 2000.

Dư luận đang lên tiếng cho rằng bạn “ăn theo” hiện tượng bà Tưng để nổi tiếng, bạn nghĩ gì về điều này?

- Không đúng, mình không hề quen biết gì về bà Tưng, chỉ biết những hành động và phát ngôn của chị ấy qua mạng. Dự định ban đầu mình chỉ là quay clip rồi chia sẻ cho bạn bè xem thôi, chứ không nghĩ gì đến chị Tưng hay ăn theo chị ấy. Mình là 10X, còn chị ấy 9X thì không liên quan gì nhau lắm.

Nếu không ăn theo, vì sao bạn phát ngôn và hành động tương tự?

- Tại vì mình thực sự thích Gentleman nên mới nhảy thử. Không ngờ lại được đông đảo mọi người chú ý, nên mình tiếp tục làm cho vui thôi. Những clip sau này mình thấy nó có ích cho các bạn trẻ chứ không phải mình cố ý để quay. Lời giải thích trong clip bà Tưng 2.0 giải thích lý do con gái bị cưỡng hiếp có gì sai.

Còn về phát ngôn thì mình chưa phát ngôn gì giống chị Tưng. Ai mà không thích trang cá nhân mình nhiều người quan tâm. Mỗi người một cách khác nhau, có thể cách của mình đi trái ngược với mọi người một chút.

Sau những clip và phát ngôn, nhiều người gạ gẫm mình này kia lắm, nhưng mình chưa đủ tuổi vị thành niên đâu đấy.

Người đứng sau giật dây cho những hành động của bạn là ai?

- Mình tự làm tất cả.

Sinh năm 1995 và có những phát ngôn sành sỏi về chuyện “người lớn”, bạn học hỏi kinh nghiệm ở đâu?

- Mình để sinh năm 1995 trên mạng thôi chứ mình sinh năm 2000. Còn chuyện người lớn và những thông tin liên qua mình chỉ xem ở trên mạng. Bây giờ, trên mạng đầy rẫy những thông tin và clip về người lớn, mình cũng giống mấy bạn khác, vào xem để học hỏi.

Ngoài những cái đó, mình cũng tìm hiểu thêm để phục vụ việc học, năm nay mình học lớp 8 rồi.

Bạn bè cùng trường nói gì về những phát ngôn và clip của bạn?

- Bạn bè chỉ động viên mình bằng những bình luận thôi, thầy cô thì cũng không biết gì lắm. Nhưng không hẳn ai cũng động viên, vài người chỉ trích nhưng chỉ nói qua loa là bé này hư này nọ. Nhưng thật sự mình không hư, mấy năm nay mình đều được học sinh tiên tiến ở trường chứ không phải không biết gì.

Còn bố mẹ bạn thì sao?

- Ba mẹ mình khá bận rộn nên cũng không biết chuyện này. Nhưng mình phải nói lại là mình không làm gì sai trái. Sở thích cá nhân mỗi người cần được tôn trọng. Mình không hề thách thức hay làm ảnh hưởng đến ai.

ba tung 2.0

"Mình chưa đủ tuổi vị thành niên".

Cảm giác của bạn khi bị dư luận chỉ trích khá nặng nề?

- Mình cũng không quan tâm lắm, nếu như mình sợ họ thì mình sẽ không đăng gì và khóa trang cá nhân rồi (cười).

Theo M & CS

Các tin cũ hơn