Cầu thủ say xỉn lao ô tô vào trạm xăng

Thứ ba, 09/10/2012, 15:31
Sáng sớm ngày 7/10, trong cơn say xỉn, cầu thủ bóng đá người Bỉ Jonathan Legear đã lao thẳng chiếc xe thể thao của mình vào một trạm xăng và “biến” khu vực bán đồ tạp hóa ở đây thành một đống đổ nát.

Hiện trường sau vụ tai nạn
 
Vụ việc xảy ra lúc 5 giờ sáng 7/10, một số phương tiện truyền thông dẫn lời các nhân chứng cho biết Jonathan Legear  đã say xỉn và lao thẳng xe vào khu vực bán đồ tạp hóa của trạm xăng ở Tongeren, Bỉ.

Tuy nhiên, tờ EuroSport có đăng tải một lời tuyên bố của cầu thủ 25 tuổi này, trong đó anh nói: “Trái ngược với những phương tiện truyền thông đã đưa tin, tôi không hề ở trong trạng thái say xỉn và nồng độ cồn trong máu của tôi chỉ hơi vượt quá giới hạn pháp lý”.  
 
 
Jonathan Legear. Ảnh: AP
 
Theo tờ Associated Press, vụ tai nạn khiến một nhân viên cửa hàng bị thương nhẹ khi đang đứng ở khu vực tính tiền, chiếc xe đâm thẳng vào cửa hàng Esso khiến cho hàng ngàn lon soda đổ xuống, thiệt hại ước tính lên tới 300.000 euro. Legear đồng ý sẽ bồi thường mọi chi phí sửa chữa và thay thế cho cửa hàng.  

Với những hình ảnh các camera an ninh ghi lại được, hậu quả của vụ tai nạn còn có thể nghiêm trọng hơn nếu một người đàn ông tên là Jeffrey Dewallef không né kịp thời khi chiếc xe của Jonathan Legear lao tới khi ông chỉ còn cách trong đường tơ kẽ tóc với tốc độ kinh hoàng.

Rắc rối này có thể khiến cầu thủ Jonathan Legear bị buộc tội vô tình gây thương tích và lái xe trong trạng thái không tỉnh táo. Giấy phép lái xe của Legear sẽ bị đình chỉ it nhất 2 tuần và cầu thủ này có thể sẽ phải đối mặt với án tù. Jonathan Legear đã gửi lời xin lỗi qua luật sư của mình.

Đây không phải lần đầu tiên Jonathan Legear say xỉn và lái xe. Năm 2009, cầu thủ người Bỉ này đã “phá nát” chiếc BMW của mình khi lao thẳng vào một ngôi nhà. Vụ việc này anh cũng bị kết tội lái xe khi say xỉn và chịu án phạt 50 giờ phục vụ cộng đồng.

Hiện Jonathan Legear đang chơi cho CLB Terek Grozny của Nga.

 
Theo NLĐ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích