Chelsea có Torres, có Demba Ba nhưng hai tiền đạo này không thể đáp ứng giấc mơ “bay cao và bay xa” của gã nhà giàu thủ đô London. Điều đó buộc Chelsea phải tìm kiếm một trung phong tầm cỡ để giải quyết bài toán hàng công. Sau khi hụt Radamel Falcao (về Monaco), The Blues lại đang đối mặt với nguy cơ mất Edinson Cavani vào tay một gã nhà giàu khác của nước Pháp, PSG.
Ở Stamford Bridge, không ít CĐV The Blues đã chỉ trích sự chắc lép của tỉ phú Abra do ông đã không bỏ thêm một khoản tiền nữa để mua đứt hợp đồng của Cavani. Thực tế, Chelsea đã bỏ ra 49,3 triệu bảng nhưng lại ngần ngại chi thêm 3,7 triệu bảng nữa sở hữu Vua phá lưới Serie A 2012 - 2013.
Nếu chi thêm ngần ấy tiền, Chelsea sẽ phá kỉ lục chuyển nhượng của chính mình sau thương vụ trị giá 50 triệu bảng (Fernando Torres). Số tiền ấy liệu có đáng dành cho Edinson Cavani?
Không ai có thể phủ nhận bản năng “sát thủ” của Cavani. Ở mùa giải vừa qua, có khá ít tiền đạo vượt qua chân sút Uruguay về số bàn thắng ghi được. Xét trong top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, chỉ có Leo Messi (46 bàn), Cris Ronaldo (34 bàn), và Zlatan Ibrahimovic (30 bàn) đánh bại Cavani (29 bàn).
Nếu xét ở khả năng toàn diện, Cavani cũng xứng danh một “sát thủ”. Trong 29 bàn mà tiền đạo Napoli ghi được ở mùa giải trước, có 17 bàn thắng chân phải, 6 bàn thắng chân trái và 12 bàn bằng đầu. Ở Confed Cup vừa qua, chân sút người Uruguay lại lập siêu phẩm đá phạt vào lưới Buffon. Sở hữu một tiền đạo đa năng như vậy rõ ràng là niềm mơ ước của nhiều đội bóng chứ chẳng riêng gì Chelsea.
Nhưng khi nghĩ tới cái giá “trên trời” 53 triệu bảng mà Chủ tịch Napoli, Aurelio de Laurentiis đòi hỏi, bất cứ đội bóng nào cũng phải nghĩ lại. Mặc dù sở hữu khả năng săn bàn đầy ấn tượng nhưng Cavani không phải “cỗ máy kiếm tiền”, thậm chí còn kém xa Torres về các bản hợp đồng quảng cáo. Đó cũng là bất lợi của những ngôi sao ở Serie A.
Bởi vậy, có thể coi đây là canh bạc mạo hiểm của Chelsea nếu họ quyết dốc tiền theo đúng lời thách thức của Napoli.
PSG hiện đang là bản sao của Chelsea ở những năm đầu cải cách dưới triều Roman Abramovich. Ở thời điểm đó, The Blues đã từng làm xáo trộn thị trường chuyển nhượng châu Âu với hàng loạt quả bom tấn như Andriy Shevchenko, Hernan Crespo hay Juan Sebastian Veron…
Không có thương vụ nào trong số này vượt quá 50 triệu bảng nhưng mức giá thời đó đã được xem là sự cách tân mạnh mẽ của The Blues.
Đã có một lần Abra vung 50 triệu bảng cho một cầu thủ. Đó là Fernando Torres và hiện tại, Chelsea đang thất bại. Đó là cơ sở để tỉ phú Abra buộc phải cân nhắc kĩ càng trước khi đưa ra quyết định phá vỡ kỷ lục. Chelsea sau 10 năm cải cách đã qua cái thời cần thanh danh bằng những ngôi sao cỡ bự.
Hơn nữa, xét về góc độ chuyên môn, Chelsea đã từng thất bại trong hai thương vụ “bom tấn” từ Serie A. Đó là trường hợp của Andriy Shevchenko và Hernan Crespo, những chân sút thuộc loại đình đám ở sân chơi nước Ý. Torres không phải ngôi sao đến từ Serie A nhưng sức ép của bản HĐ trị giá 50 triệu bảng cũng khiến anh chìm nghỉm ở Stamford Bridge.
Đó là điều mà Abra thừa hiểu sau 10 năm chèo lái con thuyền Chelsea. Ông không còn mạo hiểm trong những thương vụ 5 ăn 5 thua mà tích cực đầu tư vào chiến lược trẻ hóa. Ở đó, Abra có thể nuôi dưỡng tài năng, thậm chí đem bán để kiếm lời. Bởi vậy, đừng nghĩ rằng Abra đã so đo tính toán khi không chịu bỏ thêm 3,7 triệu bảng để quyết sở hữu Cavani!
Ai dám khẳng định rằng Cavani sẽ thành công trong môi trường bóng đá vốn khắc nghiệt như Premier League. Lịch sử chuyển nhượng của Chelsea trong 10 năm qua đã chứng kiến không ít thương vụ thất bại. Ngoài Torres, Shevchenko và Crespo, còn có những chân sút đẳng cấp khác như Kezman, Pizarro, Mutu,…Duy chỉ có Didier Drogba vượt qua vòng xoáy nhờ khả năng độc lập tác chiến.
Mất Cavani có thể sẽ mang lại cảm giác nuối tiếc cho các CĐV The Blues, đặc biệt khi họ đã bị Monaco “knock-out” trong cuộc chiến giành Falcao. Nhưng biết đâu đó lại là điềm may với Chelsea, cũng giống câu chuyện “tái ông thất mã”. Sẽ không bất ngờ nếu Abra đầu tư vào những thương vụ tầm trung khác thay vì “chơi xổ số” trong canh bạc Cavani!...
Theo Bongdaso