Đội tuyển Italia: Gã khổng lồ trở lại

Thứ sáu, 11/10/2013, 12:33
Các cầu thủ áo Thiên Thanh đang chứng tỏ vị thế của một ứng viên cho chức vô địch tại VCK World Cup 2014.

Ngôi vị thứ 3 tại FIFA Confederations Cup 2013 được coi là kết quả đáng buồn với nhiều NHM đội tuyển Italia. Tại giải đấu đó, đoàn quân của HLV Cesare Prandelli thi đấu không quá thuyết phục khi để thua đội chủ nhà Brazil (vòng bảng) và các ngôi sao của Tây Ban Nha (bán kết).

Thế nhưng, lúc này đây các cầu thủ áo Thiên thanh đang chứng tỏ họ là một tập thể hùng mạnh đủ sức tạo ra điều kỳ diệu tại giải đấu lớn nhất hành tinh diễn ra vào mùa hè năm sau.

Chính xác, tại Châu Âu lúc này ngoài Italia chỉ có duy nhất các cầu thủ Hà Lan giành vé sớm tham dự VCK World Cup 2014. Bất chấp việc nằm ở bảng đấu gồm nhiều đối thủ cạnh tranh như Bulgaria, Đan Mạch, CH Séc…, nhưng trong suốt hành trình hướng tới Brazil vừa qua, thầy trò HLV Prandelli đã thể hiện được bản lĩnh của một ông lớn.

ĐT Italia đã có những thay đổi

Đội bóng áo Thiên thanh duy trì thành tích bất bại ở cả 8 lượt trận vừa qua. Hai màn chia điểm của đội bóng này đều diễn ra trên sân của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vị dẫn đầu (Bulgaria, CH Séc).

Chưa hết, thành phần đội tuyển ở những đợt tập trung gần đây của HLV Cesare Prandelli cũng không còn phụ thuộc quá nhiều vào sức mạnh của Juventus. Vị thuyền trưởng của đội bóng áo Thiên thanh đang cố gắng thay đổi hình ảnh của Azzurri trong con mắt quê nhà cũng như trên toàn thế giới. Bộ khung của Bà đầm già từng giúp Italia giành ngôi Á quân tại VCK Euro 2012 đang mất dần tầm ảnh hưởng.

Thay vào đó, đội bóng áo Thiên thanh trao nhiều hơn cơ hội cho các nhân tố mới. Những gương mặt như Marco Verratti, Antonio Candreva, Lorenzo Insigne… liên tục có cơ hội chứng tỏ tài năng ở những màn trình diễn gần đây.

Thậm chí, ở vị trí mũi nhọn, vị chiến lược gia sinh năm 1957 cũng đang gấp rút tìm cho Balotelli một đối tác ăn ý. Những trận đấu vừa qua, El Shaarawy không thường xuyên được trao cơ hội do đánh rơi phong độ kể từ đầu năm 2013, còn Cassano gần như đã hết cơ hội lên tuyển, khiến cựu cầu thủ Man City đơn độc trên hàng tấn công.

Italia đã giành vé sớm tới Brazil

Tuy nhiên, ở đợt tập trung mới đây, HLV Prandelli đã quyết định gọi trở lại Giuseppe Rossi, chân sút đã không lên tuyển ở 2 năm vừa qua bởi những chấn thương. Lúc này đây, cựu tiền đạo của Villarreal đang thi đấu rất thăng hoa sau khi hồi hương trở về khoác áo đội bóng quê nhà, Fiorentina.

Tính riêng tại Serie A, sau 7 vòng đấu đã qua, chân sút sinh năm 1987 đóng góp tới 5 bàn thắng cho đội bóng áo Tím, con số này trên mọi đấu trường là 6. Và đây được coi là cơ sở giúp ĐT Italia tìm ra một cặp song sát lý tưởng hướng tới những thành công dài lâu trong tương lai.

Thay đổi triết lý?

Dưới bàn tay của HLV Prandelli, ĐT Italia đã có được những thành công cùng sơ đồ chiến thuật 3-5-2. Tại VCK Euro 2012, đội bóng áo Thiên Thanh chỉ gục ngã trước các cầu thủ Tây Ban Nha ở trận chung kết. Còn tại Brazil cách đây chưa lâu, ở giải đấu Confederations Cup, đội bóng xứ Mỳ ống cũng giành ngôi vị thứ 3 chung cuộc.

Rossi sẽ giúp hàng tấn công của Italia mạnh hơn

Thậm chí, ở hành trình giành vé tới VCK World Cup 2014 vừa qua, đội bóng này còn liên tục sử dụng sơ đồ 4-3-1-2, 4-3-2-1. Thế nhưng, ở chuyến làm khách tới Copenhagen vào đêm nay, Italia sẽ ra sân với sơ đồ 3 tiền đạo để chiến đấu với đội chủ nhà Đan Mạch.

Được biết, ở buổi tập mới đây nhất, vị thuyền trưởng của đội bóng áo Thiên thanh khẳng định bộ 3: Candreva, Balotelli và Giuseppe Rossi sẽ đá chính ở trận đấu thủ tục với Đan Mạch. Điều này đồng nghĩa, Italia sẽ ra sân với hệ thống 3-4-3 hoặc 4-3-3 để chiến đấu với đội chủ nhà.

Ngoài 2 gương mặt quen thuộc kể trên, rõ ràng ngôi sao Candreva đang khoác áo Lazio chưa được nhiều người biết tới, dù vậy đây đang được coi là phát hiện lớn nhất của ĐT Italia trong khoảng thời gian vừa qua.

Với triết lý bóng đá có phần thay đổi, cộng thêm những nhân tố mới xuất sắc, rõ ràng thầy trò HLV Prandelli đang rất quyết tâm giúp Italia tìm lại ánh hào quang trong quá khứ.

Theo Khám Phá

Các tin cũ hơn