Qatar-Việt Nam (1-2): Người hùng Trọng Hoàng

Thứ năm, 10/10/2013, 14:02
Với màn trình diễn ấn tượng của Trọng Hoàng, tuyển Việt Nam đã lội ngược dòng đánh bại chủ nhà Qatar ngay trên sân khách trong trận giao hữu diễn ra đêm qua.

Với lợi thế sân nhà, Qatar nhập cuộc đầy hưng phấn và liên tục dồn ép ĐT Việt Nam. Phút thứ 10, đội chủ nhà tung ra đòn cảnh cáo đầu tiên. Từ đường tạt bóng bên cánh phải của đồng đội, Sebastian Soria đánh đầu cận thành nhưng rất may là thủ môn Thanh Bình kịp đấm bóng cứu thua.

Bốn phút sau đó, Qatar đã có bàn thắng mở tỉ số. Nhận đường chuyền bổng xé toang hàng phòng ngự ĐT Việt Nam của đồng đội, Mohamed El-Sayed lừa qua thủ môn Thanh Bình rồi đưa bóng vào lưới trống mở tỉ số trận đấu.

Phải đến phút 20, ĐT Việt Nam mới có cơ hội áp sát khung thành Qatar lần đầu tiên. Và chính từ đợt tấn công này, Trọng Hoàng đã tung ra cú sút quyết đoán, gỡ hòa 1-1 cho ĐT Việt Nam.

Trọng Hoàng đã có màn trình diễn ấn tượng ở trận giao hữu với Qatar.

Chưa dừng lại ở đó, phút 29, Trọng Hoàng và Anh Đức bật tường nhanh trước vòng 16m50 trước khi tiền vệ xứ Nghệ thoát xuống dứt điểm tung lưới thủ thành Saad Al Sheeb, đưa ĐT Việt Nam dẫn trước 2-1.

Những phút cuối hiệp một, Qatar đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, cú dứt điểm nguy hiểm nhất của đội chủ nhà đã bị trung vệ Gia Từ cản phá ngay trước vạch vôi.

Bước sang hiệp hai, ĐT Việt Nam vẫn chủ động phòng ngự chặt, nhường thế trận lại cho chủ nhà Qatar. Dù sở hữu rất nhiều đường lên bóng nhưng hàng công của Qatar không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự vững chắc của ĐT Việt Nam.

Phải nhờ đến một tình huống cố định, ĐT Qatar mới có cơ hội dứt điểm nguy hiểm đầu tiên trong hiệp hai. Phút 55, Hassan Al Haidos tung cú sút phạt ở khoảng cách chừng gần 20m, khiến thủ thành Thanh Bình phải đổ người hết cỡ cứu thua.

Những phút sau đó, trận đấu diễn ra theo một kịch bản không khó để đoán định. Qatar miệt mài tấn công, trong khi ĐT Việt Nam kiên cường phòng ngự.

Dù đã có những cơ hội khá tốt để san bằng tỉ số nhưng các chân sút của Qatar lại không tận dụng thành công. Điển hình nhất là pha bay người đánh đầu cận thành của Khalfan Ibrahim ở phút 82 nhưng thủ thành Thanh Bình đã ôm gọn trái bóng.

Dù luôn có 8 hoặc 9 cầu thủ túc trực trước vòng 16m50 nhưng rõ ràng ĐT Việt Nam không chơi phòng ngự tiêu cực. Rất ít khi các hậu vệ áo đỏ phạm lỗi với các cầu thủ Qatar, mà thay vào đó là sự lăn xả và bọc lót kịp thời cho nhau.

Chung cuộc, ĐT Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Qatar bằng một lối chơi phòng ngự phản công hợp lý và hiệu quả.

Theo Goal

Các tin cũ hơn