Arteta nã đại bác tung lưới Man City, Arsenal mở hội ăn mừng

Thứ hai, 09/04/2012, 07:48
Chỉ cần 1 khoảnh khắc lóe sáng của Mikel Arteta, Pháo Thủ đã đập tan hy vọng vô địch của Manchester City. Dù còn tới 6 vòng đấu nữa, nhưng ngay cả những cổ động viên lạc quan nhất của sân Etihad cũng không thể tin rằng đội bóng của họ có thể san bằng khoảng cách 8 điểm với nửa Đỏ thành Manchester.


Tin liên quan
>>
Chelsea giành chiến thắng đầy tranh cãi trước Wigan


Với lợi thế sân nhà và một tâm lý tốt hơn, đội chủ sân Emirates đã nhập cuộc đầy hứng khởi, còn các cầu thủ Manchester City tỏ ra nặng nề trước áp lực buộc phải thắng.

Trong 15 phút đầu tiên, Arsenal là đội chơi ép sân và đã có một cú dứt điểm bằng đầu của Van Persie làm rung chuyển xà ngang khung thành của đội khách. Tỉ lệ cầm bóng của Arsenal hoàn toàn vượt trội so với Manchester City (tính đến phút 25 là hơn 70% thời lượng kiểm soát bóng thuộc về Arsenal).

Tình hình càng thêm khó khăn khi mắt xích quan trọng ở hàng tiền vệ của họ - Yaya Toure - dính chấn thương và phải rời sân ở phút 17. HLV Roberto Mancini đành phải tung cầu thủ người Chile David Pizzaro vào sân.

Thế nhưng, Arsenal cũng không thể duy trì được sức ép quá lâu. Vào giữa hiệp đấu đầu tiên, các học trò của Arsene Wenger chơi có phần chùng xuống và để cho Man City có những cơ hội phản công, nhưng nhìn chung Pháo Thủ vẫn kiểm soát tốt trận đấu so với đối thủ. 

Sau những phút đầu choáng váng vì những pha tấn công như vũ bão của đội chủ nhà, thì càng về cuối hiệp Man City càng thi đấu gắn kết hơn. Đội bóng áo xanh không để quá nhiều không gian cho Arsenal phối hợp trung lộ.

Các cầu thủ chủ nhà phải liên tục đẩy bóng ra biên và dùng những đường tạt cánh để đưa bóng đến vị trí của các tiền đạo. Nhưng phương án này cũng bế tắc vì bộ đôi trung vệ Kompany và Lescott rất vững vàng trước những tình huống bóng bổng.


Arsenal tỏ ra quá vô duyên trước khung thành Manchester City. Ảnh: Getty.
 

Hiệp 1 kết thúc mà không có đội bóng nào có cơ hội để ăn mừng bàn thắng mở tỉ số.

Bước sang hiệp 2, thế trận diễn ra tương đối cân bằng. Không có nhạc trưởng David Silva, Man City không thể có những pha lên bóng mạch lạc mà phải nhờ đến những tình huống cố định để tiếp cận khung thành của Szczesny nhưng chưa thành công.

Trong khi đó, Arsenal gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi tấn công trung lộ sở trường của mình khi đội khách tập trung một số lượng khá đông cầu thủ ở giữa sân. 

Trong thế trận giằng có như vậy, sự tỏa sáng của những ngôi sao là rất cần thiết. Và suýt chút nữa VP10 đã lên tiếng khi có cú đánh đầu chạm cột dọc khung thành của thủ môn Joe Hart sau đường chuyền bổng cực kỳ chuẩn xác của Alex Song ở phút 62.

Tiếp đó, ở phút 70, chân sút người Hà Lan có pha xử lý đẳng cấp để đưa bóng vào lưới nhưng các trọng tài đã bắt lỗi việt vị và bàn thắng mở tỉ số chưa thể đến với Arsenal.

Những phút tiếp theo đó là thời gian mà Pháo Thủ liên tục đẩy nhanh tốc độ của trận đấu, và những cơ hội ngon ăn đã liên tục xuất hiện trước mũi giày của các Pháo Thủ. Nhưng sự thiếu may mắn đến kỳ lạ đã ngăn chặn bàn thắng mở tỉ số đến với thầy trò HLV Arsene Wenger, bóng hết chạm cột dọc thì lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Khi chỉ còn vài phút nữa là trận đấu sẽ kết thúc, phút tỏa sáng của một ngôi sao đã đem về giây phút bùng nổ cho sân vận động Emirates. Mikel Arteta có pha đoạt bóng chớp nhoáng ở trước vòng cấm địa của City và cầu thủ người Tây Ban Nha có  cú nã đại bác không thể cản phá để bắt thủ môn Joe Hart phải vào lưới nhặt bóng. 1-0 cho Arsenal ở phút 87!

 

Emirates vỡ òa trong niềm vui chiến thắng với bàn thắng của Arteta. Ảnh: Internet.
 

Emirates như phát cuồng với bàn thắng Arteta, còn Manchester City thì sụp đổ. Mọi thứ càng trở nên bi đát khi Balotelli có pha chơi xấu với cầu thủ Arsenal và phải nhận thẻ vàng thứ hai để bị đuổi khỏi sân.

Một kết thúc không thể nào tồi tệ hơn với nửa Xanh thành Manchester. Khi tiếng còi hết trận vang lên, các cầu thủ của Man City gần như đổ gục vì biết rằng hy vọng vô địch đã trở nên xa vời. 8 điểm và 6 vòng đấu, liệu có điều thần kỳ nào có thể cứu thoát Mancini và đội bóng của mình?

Đội hình thi đấu:

Arsenal: Szczesny, Sagna, Koscielny, Vermaelen, Gibbs, Arteta, Song, Walcott, Rosicky, Benayoun, van Persie. 

Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy, Toure Yaya, Barry, Milner, Aguero, Nasri, Balotelli. 

Bảng xếp hạng

Vị trí

 

Tên đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

G.Bàn

L.Lưới

H.Số

Điểm

1

Manchester United

32

25

4

3

78

27

51

79

2

Manchester City

32

22

5

5

75

26

49

71

3

Arsenal

32

19

4

9

63

41

22

61

4

Tottenham Hotspur

32

17

8

7

56

36

20

59

5

Chelsea

32

16

8

8

55

37

18

56

6

Newcastle United

32

16

8

8

48

42

6

56

7

Everton

32

12

8

12

34

34

0

44

8

Liverpool

32

11

10

11

37

34

3

43

9

Sunderland

32

11

9

12

42

37

5

42

10

Fulham

32

11

9

12

42

42

0

42

11

Stoke City

32

11

8

13

31

44

-13

41

12

Norwich City

32

10

10

12

44

51

-7

40

13

West Bromwich Albion

32

11

6

15

39

43

-4

39

14

Swansea City

32

10

9

13

35

41

-6

39

15

Aston Villa

31

7

13

11

34

43

-9

34

16

Bolton Wanderers

31

9

2

20

36

63

-27

29

17

Queens Park Rangers

32

7

7

18

35

56

-21

28

18

Blackburn Rovers

32

7

7

18

43

67

-24

28

19

Wigan Athletic

32

6

10

16

30

57

-27

28

20

Wolverhampton Wanderers

32

5

7

20

34

70

-36

22


Theo Bongda

Các tin cũ hơn