Ký hợp đồng... trong nhà tù

Thứ tư, 05/09/2012, 13:51
Maxim Molokoedov bị kết án 3 năm tù hồi năm 2010 ở Nga. Tội danh của anh ư? Trong chuyến bay đến Chilê, anh tìm cách mang 6 kg cocain giấu trong những quyển sách dành cho trẻ em ở Nga. Trong khi chịu án phạt ở nhà tù Santiago. Mazim giết thời gian bằng cách chơi bóng đá với những tù nhân khác.
 
Đó là chuyện bình thường. Ngoại trừ việc anh thi đấu quá hay và gây được ấn tượng cho CLB hạng Hai Chilê là Santiago Morning. Do đó, CLB này ký hợp đồng thi đấu 6 tháng và Maxim có thể rời khỏi nhà tù mỗi ngày để đến sân tập.
 

 
Maxim Molokoedov ở nhà tù Santiago

Ông Flavio Huenupi (phụ trách thể thao trong nhà tù) giải thích với AFP: “Maxim là người đầu tiên được hưởng chương trình cải tạo của cảnh sát Chilê. Nhờ tài năng của một cầu thủ bóng đá và trước đây, anh Maxim từng thi đấu ở giải hạng Hai Nga, chúng tôi đã thương lượng với CLB Santiago để mang đến cho cậu ấy một cơ hội thi đấu”.

 
Theo SGGP

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích