Huyền thoại M.U ngăn cản con đến Real

Thứ hai, 15/10/2012, 15:43
Kasper Schmeichel đang đứng trước cơ hội lớn được thi đấu tại một trong những CLB vĩ đại nhất thế giới, Real Madrid khi anh vừa được đích thân HLV Jose Mourinho điền tên vào danh sách chuyển nhượng trong TTCN mùa Đông tới. Tuy nhiên giấc mơ Bernabeu của thủ thành 25 tuổi đang đứng trước nguy cơ không trở thành hiện thực.
Dù đã có trong tay hai thủ thành tài năng Antonio Adan và Jesus Fernandez để dự bị cho Iker Casillas nhưng Jose Mourinho vẫn muốn lựa chọn thêm một gương mặt kinh nghiệm nữa ở vị trí gác đền. Kasper Schmeichel chính là cái tên đang được “Người đặc biệt” quan tâm đến nhiều nhất.

Trong những ngày gần đây, không ít lần người ta đã thấy Rui Faria – cánh tay phải của Mourinho thường xuyên có mặt tại SVĐ King Power để trực tiếp xem các trận đấu Kasper bắt. Kasper được đánh giá là một trong những thủ môn đầy tiêm năng của lò đào tạo Man City.

 

 
Kasper Schmeichel

Tuy nhiên, trong suốt những năm qua, thủ thành trẻ tuổi này vẫn luôn phải núp dưới cái bóng khổng lồ của người cha vĩ đại Peter. Sau khi được bắt một số trận cho Man City, Kasper lần lượt bị đẩy sang những CLB hạng dưới như Darlington, Bury, Falkirk, Cardiff City… Năm 2009 Man City quyết định bán đứt anh cho Notts County. 

Sự nghiệp của Kasper chỉ được cứu rỗi khi anh đầu quân Leicester City ở mùa giải năm ngoái. Phong độ ổn định đã giúp Kasper được được gọi vào ĐTQG Đan Mạch tại VCK Euro 2012 vừa qua.

Tuy nhiên nếu như, Kasper quyết định đến với sân Bernabeu thì anh sẽ phải chấp chỉ là sự lựa chọn thứ 3 của Mourinho mà thôi. Rõ ràng để cạnh tranh vị trí của Casillas vào lúc này gần như là một nhiệm vụ bất khả thi đối với bất cứ thủ môn nào.

Lo ngại cho sự nghiệp của cậu con trai, Peter đã kiên quyết phản đối thương vụ này. Thậm chí huyền thoại M.U còn cho rằng, Real đang cố tình muốn hủy hoại sự nghiệp của con trai ông.

Phát biểu trên tờ Lokal Avisen Odense, Peter nhấn mạnh: “Tôi sẽ không bao giờ để con trai mình chuyển sang thi đấu cho Real”. Với thái độ cứng rắn của “Người Đan Mạch khổng lồ”, có lẽ Mourinho nên sớm chuyển sang mục tiêu khác.    


 
Theo BĐTC

Các tin cũ hơn