"Quý bà" thức dậy bỗng trở thành... teen girl

Thứ năm, 27/09/2012, 15:55
Sarah Thomson vẫn nghĩ rằng, ban nhạc Spice Girl vẫn chưa tan rã và không biết Michael Jackson đã qua đời.
 

>>Ngăn ngừa chứng mất trí nhớ 
>>Bé 5 tuổi bị đánh đập dã man, hôn mê 10 ngày chưa tỉnh
>>Một thợ xây hôn mê, co giật vì say nắng
>>'Tâm hồn mẹ' ra mắt khán giả Hà Nội

Sarah Thomson, người phụ nữ 32 tuổi thức dậy sau một cơn hôn mê đã nghĩ rằng mình mới... 19 tuổi. Đứt mạch máu não là nguyên nhân khiến cô hôn mê và đã quét sạch mọi kí ức 13 năm cuộc đời của cô ấy, làm cho cô nghĩ rằng hiện giờ vẫn là năm 1998.
 
quy-ba-thuc-day-bong-tro-thanh-teen-girl

Gia đình hạnh phúc của cô Sarah Thomson.
 
quy-ba-thuc-day-bong-tro-thanh-teen-girl 
 
Cô Sarah với mái tóc màu xanh chụp ảnh cùng gia đình
khi vẫn chưa nhớ ra mình là ai.

Cô không biết mình đã có chồng và là mẹ của 3 đứa con Michael, 14 tuổi, Daniel, 5 tuổi và Amy, 4 tuổi. Cô bắt đầu nhuộm tóc với đủ sắc màu và hành động như một thiếu niên. Sarah Thomson vẫn nghĩ rằng, ban nhạc Spice Girl vẫn chưa tan rã và không biết Michael Jackson đã qua đời.
 
quy-ba-thuc-day-bong-tro-thanh-teen-girl

Gia đình giúp cô nhớ lại mọi chuyện bằng những bức ảnh.
 
Sarah Thomson nói: “Khi những đứa trẻ gặp tôi, tôi đã không hề biết chúng là ai, tôi nghĩ rằng, chúng là con của người khác. Tôi tiếp tục gọi sai tên chúng và không biết tại sao chúng lại rất vui mừng khi nhìn thấy tôi. Khi những thành viên còn lại trong gia đình đến gặp tôi, tôi nhìn anh tôi và nói: “Anh bị hói đấy”. Tôi nói với ba mẹ tôi một cách thô lỗ khi họ cứ nhìn tôi chăm chú”.
 
quy-ba-thuc-day-bong-tro-thanh-teen-girl

Cô Sarah bên chồng mình.
 
Sarah chia sẻ: “Tôi nhớ đã nhìn thấy những hình ảnh trên máy tính khi tôi cảm thấy điều gì đó nhói lên phía sau cổ của tôi, tôi thấy rất lạ. Điều cuối cùng tôi nhớ được là mình đang ở trong xe cứu thương”.
 
quy-ba-thuc-day-bong-tro-thanh-teen-girl

Cô Sarah hiện tại.
 
quy-ba-thuc-day-bong-tro-thanh-teen-girl
Khi cô ấy còn là một thiếu nữ.

Thỉnh thoảng Sarah nghĩ rằng chồng cô, một công nhân 34 tuổi là một nhân viên y tế. Cô cho biết mình đã một lần nữa yêu chồng và anh ấy đã khôi phục dần những kí ức của hai người.
 
quy-ba-thuc-day-bong-tro-thanh-teen-girl

Chồng cô đã giúp cô nhớ lại mọi chuyện.
 
Sarah tâm sự: “Tôi nói yêu anh ấy lần đầu vào Giáng sinh. Tôi cảm thấy mình như một thiếu niên vào lúc đó. Tôi nhuộm tóc với tất cả sắc màu và tính khí thất thường. Anh ấy đã làm thay đổi con người của tôi... Anh ấy thật tuyệt vời”.

Bằng tình yêu, chồng của cô đã giúp cô trở về cuộc sống hiện tại. Giờ cô là một phụ nữ 32 tuổi với gia đình hạnh phúc.

 
Theo Kenh14

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn