Những chuyện phản cảm quanh tang lễ ca sĩ Wanbi Tuấn Anh

Thứ năm, 25/07/2013, 11:51
Lợi dụng sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ để "câu like", chen chúc xin chữ ký người nổi tiếng đến viếng... Đó là những câu chuyện thật đáng buồn trong tang lễ của ca sĩ Wanbi Tuấn Anh.

Câu "like" bất nhẫn...

Những ngày qua, sự ra đi đột ngột của ca sĩ Wanbi Tuấn Anh đã nhận được mối quan tâm rất lớn từ khán giả. Hàng loạt những lời bình luận, chia sẻ, bày tỏ sự thương tiếc chàng ca sĩ trẻ xấu số lan tỏa khắp mạng xã hội.

Tuy nhiên, lợi dụng điều này, nhiều fanpage đã được lập ra nhằm "câu like" một cách bất nhẫn.

Trên Facebook, nhiều trang fanpage được lập ra với nội dung kêu gọi 100 like thương tiếc sự qua đời của Wanbi Tuấn Anh, 100.000 like cầu mong cho Wanbi được ra đi thanh thản, 100.000 like R.I.P. cho Wanbi...

Gây phẫn nộ và phản cảm nhất là trang 1 triệu like để Wanbi hồi sinh. Thậm chí là vẫn có rất nhiều cư dân mạng bấm "like" những trang này.


Nhiều fanpage lập ra sau sự ra đi đột ngột của Wanbi Tuấn Anh - Ảnh chụp màn hình

"Nếu nút like kì diệu như vậy thì cần chi bác sĩ nữa. Đây chỉ là trò câu like phục vụ cho mục đích không tốt đẹp mà thôi, mọi người đừng mắc lừa", nick Ruby Võ chia sẻ.

Không chỉ vậy, những ngày qua còn xuất hiện khá nhiều trang giả mạo Facebook của ca sĩ Wanbi Tuấn Anh.

Chen chúc, xô đẩy xin chữ ký sao

Nếu trên mạng náo loạn vì những trang Facebook câu like bất nhẫn thì tại đám tang của ca sĩ Wanbi Tuấn Anh, nhiều chuyện đáng buồn khác đã diễn ra.

Những ngày qua, trong khi ngoài lực lượng PV luôn túc trực ở đám tang (nhà riêng Wanbi Tuấn Anh tại Q.1 TP.HCM) để đưa tin thì một bộ phận người hâm mộ cũng tích cực "mai phục" ở gần đó chờ các ca sĩ, diễn viên đến viếng ca sĩ Wanbi Tuấn Anh để... xin chữ ký.

Nhiều nghệ sĩ như Đông Nhi, Ông Cao Thắng... đã chọn thời điểm khá khuya để đến viếng đồng nghiệp của mình nhưng cũng không tránh khỏi sự hiếu kỳ và hâm mộ thái quá của những người xung quanh, thậm chí còn bị chen lấn, xô đẩy dẫn đến một khung cảnh hỗn loạn.


Hẻm nhà Wanbi Tuấn Anh luôn đông đúc người đến viếng và cả những người... hâm mộ.

Tình trạng này cũng khiến không ít người dân xung quanh cảm thấy khó chịu. Một người hàng xóm cho biết những ngày qua, tình trạng người hâm mộ chờ đợi xin chữ ký và reo hò khi nghệ sĩ xuất hiện đã khiến cả khu phố gần như... mất ngủ.

Ca sĩ Thanh Thảo cũng bày tỏ bức xúc trên Facebook: "Hôm nay đi đám tang, thấy thương cho mẹ của Bi, vừa mất chồng rồi lại mất đứa con trai ngoan ngoãn, hiền lành và tài năng. Không biết khi rơi vào hoàn cảnh như thế có ai chịu đựng được như bác ấy. Chỉ không thích cái vụ trẻ con, hàng xóm la hét, bu quanh ca sĩ để xin chữ ký rất ồn ào..."


Ca sĩ Thanh Thảo bức xúc bày tỏ trên Facebook về chuyện chen lấn xin chữ ký ở đám tang.

Ngược lại, bên cạnh những nghệ sĩ nghiêm túc đến viếng đồng nghiệp của mình, vẫn có những nhân vật gây phản cảm khi đến đám tang với trang phục hớ hênh. Có người còn giơ hai ngón tay, tạo dáng xì tin khi thấy ống kính PV.

Những câu chuyện cảm động

Mặc dù xảy ra những sự cố không hay nhưng đám tang của ca sĩ Wanbi Tuấn Anh cũng chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động, những tình cảm chân thật trong giới showbiz.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh là người có mặt bên cạnh, nắm lấy tay Wanbi Tuấn Anh trong những giờ phút cuối cùng. Cô cũng thường xuyên đến phụ giúp gia đình trong những ngày tang gia bối rối.

Trong đám tang, Phạm Quỳnh Anh còn mở lại ca khúc mà cô và Wanbi từng song ca và sau đó không nén được xúc động nên đã bật khóc.


Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đến viếng Wanbi Tuấn Anh.

Khi hay tin, ca sĩ Tóc Tiên cũng nhanh chóng bay từ Mỹ về và tình nguyện đeo khăn tang, đứng trả lễ mọi người đến viếng như một thành viên trong gia đình.

Khá nhiều nghệ sĩ vì không muốn gây chú ý đã chọn thời gian tối muộn để đến viếng. Có những nghệ sĩ dù bận đi diễn, vẫn mang theo trang phục màu trắng hoặc xanh (như ý nguyện của Wanbi Tuấn Anh) để thay đồ ngay trong xe trước khi đến đám tang...

Theo iHay

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích