Tai nạn hy hữu: Cầu thủ sút bóng “giết” chết thủ môn

Thứ hai, 10/11/2014, 11:01
Sau cú sút bóng như trời giáng của người bạn trúng vào người, anh Lương ôm ngực đau quằn quại và dù được đưa nhanh đi cấp cứu nhưng không kịp.

Ngày 10/11, công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao thi thể anh Hoàng Công Lương (25 tuổi, công nhân KCN trên địa bàn huyện Long Thành) cho gia đình đưa về quê ở tỉnh Nghệ An an táng sau khi tiến hành xong thủ tục giám định pháp y làm rõ nguyên nhân tử vong.

Ảnh minh họa

Trước đó, chiều 8/11, anh Lương cùng nhóm bạn cùng làm chung công ty đến sân bóng đá mini ở xã Phước Tân để chia nhóm chơi bóng đá.

Khi đang chơi đến hiệp đấu thứ 2, bất ngờ từ khoảng cách hơn 10m, anh Bùi Văn N. sút trái banh về hướng cầu môn và anh Lương lao ra chụp nhưng trúng ngực.

Ngay lúc đó, anh Lương ôm ngực quỵ xuống, gục tại chỗ khiến các bạn hoảng sợ vội chạy đến đưa anh Lương đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường.

Theo Kiến thức

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích