Bundesliga - 02h30 ngày 10/3: Stuttgart vs K’lautern

Thứ bảy, 10/03/2012, 11:32
Những thất bại liên tục của đối thủ cạnh tranh Bremen đã làm sống lại cơ hội dự Europa League mùa tới của Stuttgart. Và chẳng có lý do gì Thiên nga trắng từ bỏ giấc mơ vừa được nhen nhóm, đặc biệt khi đối thủ của họ hôm nay chỉ là K’lautern.


Stuttgart (trái) thừa sức đè bẹp K’lautern


Gặp K’lautern lúc này là một điều cực kỳ may mắn với Stuttgart, bởi đối thủ của họ đã “chìm” đến tận cổ. Vị trí bét bảng đã đành, K’lautern còn đang trên đường thiết lập những kỷ lục buồn thê thảm. K’lautern như cỗ máy cũ, gỉ sét, không thể vận hành nổi, mặc cho ai đấm đá thế nào cũng không thèm nhúc nhích.

14 trận liền không thắng, hòa tới 8 trận, K’lautern đã chạm ngưỡng kỷ lục của những đội bóng không thắng lâu nhất trong lịch sử Bundesliga. Khi đó, nếu họ có thua Stuttgart tơi bời tại Mercedes-Benz Arena thì cũng chẳng có gì phải bất ngờ. Vấn đề là K’lautern sẽ nhận bao nhiêu bàn thua?

Đương nhiên K’lautern lúc này đang ở thế chẳng còn gì để mất. Một trận đấu tấn công hết sức cũng là điều hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, liệu K’lautern có dám “chơi trội” như Leverkusen vừa làm trước Barca? Đúng là trong chuỗi trận ảm đạm vừa qua, K’lautern ít khi rơi vào cảnh thất bại thảm hại, nhưng đó là do họ tập trung phòng ngự số đông. Nếu cần bàn thắng, K’lautern phải dâng cao và đó sẽ là cơ sở để Stuttgart chơi đòn phản công với bộ ba đang rất vào phom Harnik - Okazaki - Ibisevic. 

Điều đáng nói trong chiến thuật của Stuttgart là khả năng phản công khi họ có tiền đạo Ibisevic. Tuy hiên, người chơi nổi bật nhất lại là mũi nhọn tuyến 2: Harnik, tiền vệ có tới 7 bàn trong tổng số 15 bàn mà Stuttgart ghi được ở 4 vòng đấu vừa qua. Nếu tiếp tục duy trì sự hưng phấn hiện tại, Stuttgart hoàn toàn có thể tin vào một trận đấu tưng bừng nữa.

Ở Đức, K’lautern cũng được mệnh danh là Quỷ đỏ. Nhưng Quỷ đỏ này đã quá già cỗi với những lỗ hổng không thể phủ lấp ở hàng phòng ngự. Đáng sợ hơn là họ gần như không có tiền đạo nào biết ghi bàn. Với chỉ 3 bàn thắng sau 7 vòng đấu ở lượt về, chuyện ghi bàn với K’lautern đang cực kỳ khó khăn.

Chính sự bế tắc đó dẫn đến hệ quả là sự bất ổn tâm lý, hoảng loạn về chiến thuật, lối chơi và sự tập trung. Phía trước K’lautern đang là chướng ngại khó vượt với một Stuttgart đang ghi bàn như cỗ máy. Một sự chênh lệch quá lớn. Nếu K’lautern bị vùi dập tại Stuttgart, đó cũng là điều dễ hiểu.

GÓC THỐNG KÊ

Bàn thắng hiệp 1: Trong 8 bàn thua của K’lautern ở 4 vòng đấu vừa qua, có tới 7 bàn đến trong hiệp 1 (phút thứ 9 đến phút 30). Thêm nữa, trong 15 bàn thắng của Stuttgart ở 4 vòng vừa qua, cũng có tới 8 bàn diễn ra ở hiệp 1.

Lưới rung cuối trận: 3 vòng liên tiếp vừa qua, Stuttgart luôn có bàn thắng từ phút thứ 80 đến 90. Nếu bị dẫn trước, nhiều khả năng K’lautern sẽ vỡ trận và Stuttgart sẽ tiếp tục ghi bàn thắng trong khoảng 10 phút cuối.

Nhiều bàn thắng: 4 trận gần đây, Stuttgart ghi ít nhất 2 bàn/trận (tổng số 15 bàn), trong khi K’lautern thủng lưới 8 bàn cũng trong từng đó trận. Đây là trận đấu hứa hẹn nhiều bàn thắng và tập trung cho… Stuttgart. Trong 8 vòng đấu vừa qua của Stuttgart, có tới 7 trận có tổng số bàn thắng từ 3 đến 6 bàn.

Ít phạt góc: Từ khi Pogrebnyak ra đi, Stuttgart rất hạn chế trong lối chơi giãn biên, vì thế trong 7 vòng đấu ở lượt về, chưa có trận nào họ được hưởng quá 6 quả phạt góc. K’lautern cũng không còn chơi tạt bóng như khi còn Lakic mà chuyển sang tấn công trung lộ, và 7 vòng đấu vừa qua số quả phạt góc của tối đa cũng chỉ là 5.

THÔNG TIN XUNG QUANH

Trong 14 trận vừa qua gặp K’lautern, Stuttgart chỉ thua 2 trận, thắng 7 và hòa 5.

K’lautern là CLB có số trận giữ sạch lưới thấp nhất mùa này với chỉ 3 trận.

Sau 24 vòng đấu, có tới 12 trận K’lautern rời sân mà không ghi được bàn thắng nào.

Trong 18 bàn ở lượt về, bộ ba Harnik - Okazaki - Ibisevic góp tới 16 bàn.

Stuttgart là CLB có hiệu suất ghi bàn tốt nhất Bundesliga ở lượt về (7 trận) với 18 bàn và nhiều hơn tổng số bàn thắng của K’lautern từ đầu mùa.

K’lautern là CLB mà Stuttgart ghi nhiều bàn thắng nhất trong các đối thủ còn lại tại Đức với 158 bàn.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Stuttgart: Ulreich, Boulahrouz, Tasci, Niedermeier, Sakai, Kvist, Kuzmanovic, Harnik, Hajnal, Okazaki, Ibisevic.
K’lautern: Sippel, Dick, Simunek, Abel, Jessen, Borysiuk, De Wit, Sukuta-Pasu, Tiffert, Derstroff, Wagner.

Theo Bongdaplus

Các tin cũ hơn