Tuyển thủ quốc gia Bồ Đào Nha đã từ chối xác nhận tương lai của mình ở Real, nhưng vẫn khẳng định ở thời điểm hiện tại vẫn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống tại Tây Ban Nha.
Hợp đồng hiện tại của Ronaldo vẫn còn thời hạn tới tháng 6/2015, tuy nhiên thời gian qua BLĐ Real đã liên tục thúc giục cựu cầu thủ Man Utd đặt bút ký vào một bản hợp đồng mới. Song, đáp lại những lời đề nghị của Los Blanco là thái độ dửng dưng của Ronaldo khi từ chối ngồi vào bàn đàm phán.
Ronaldo tiếp tục làm Real nóng ruột
Real càng có lý do để lo lắng khi thời gian qua Sir Alex, một người mà Ronaldo rất kính trọng đã liên tục đăng đàn ngỏ ý muốn đưa học trò cũ trở lại sân Old Trafford.
Dù luôn từ chối đề cập đến tương lai của mình, song để chấn an dự luận, chân sút 27 tuổi mới đây đã có buổi trả lời phỏng vấn và nói rõ quan điểm của mình: "Đây là vấn đề đang được bàn thảo. Tôi sẽ không đề cập đến nữa. Hiện tại, điều quan trọng nhất là phải giành chiến thắng ở những trận đấu tiếp theo. Real đang cố gắng qua từng trận đấu tại Champions League, La Liga cũng như Cúp Nhà Vua. Điều quan trọng là các cầu thủ trong đội bóng luôn sát cánh cùng nhau".
Khi được hỏi về cuộc đụng độ với đội bóng cũ Man Utd trong khuôn khổ vòng 1/16 Champions League, Ronaldo tỏ ra rất phấn khích chia sẻ. "Tôi vẫn có những cảm xúc tuyệt vời tại đây, tình yêu của tôi với đội bóng vẫn còn nguyên vẹn. Ở đó, tôi vẫn còn những người bạn. Quang trọng hơn, chính những năm tháng thi đấu tại Man Utd, sự nghiệp của tôi mới được như bây giờ".
"Người hâm mộ vẫn rất yêu mến tôi. Tuy nhiên, hiện tại tôi đang thi đấu cho Real. Để bảo vệ màu cờ sắc áo, tôi muốn ghi bàn và giành chiến thắng trước Man Utd dù điều đó chắc chắn cũng không khiến tôi sung sướng", Ronaldo cho biết thêm.