Torres "giải hạn", Chelsea thắng giòn giã

Thứ hai, 19/03/2012, 09:17
Fernando Torres đã giải được cơn khát bàn thắng kéo dài suốt 24 trận, góp công lớn giúp Chelsea đả bại Leicester 5-2 và giành vé vào bán kết FA Cup.


Sau chiến công ở vòng knock-out Champions League, HLV Di Matteo quyết định cho nghỉ hàng loạt trụ cột và trao cơ hội cho các nhân tố dự bị như Cahill, Bertrand, Kalou, Torres.
 

Nụ cười đã nở trên môi Torres

Trải qua ít phút đầu thăm dò, Chelsea chứng tỏ họ đang hồi sinh mạnh mẽ với bàn mở điểm ngay phút thứ 12. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Mata tạt vào để Cahill bật cao đánh đầu cận thành tung lưới Leicescter.

Bàn thắng sớm đã cởi nút thắt tâm lý cho đàn quân áo xanh. Thế nên, khoảng thời gian tiếp theo, Sturridge, Mata & các đồng đội thi đấu đầy hứng khởi và nhịp điệu.

Daniel Sturridge solo cực kỳ ngẫu hứng bên cánh trái nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại bị hậu vệ đội khách phá ra trên vạch vôi. Trước khí thế lấp sông xẻ núi của The Blues, Leicester chỉ còn biết thu mình chống đỡ.

Tuy vậy, Chelsea nhanh chóng tìm được bàn nhân đôi cách biệt ở phút 18. Xuất phát từ đợt phản công nhanh, Torres chuyền khe chính xác để Kalou băng xuống khuất phục Kasper Schmeichel trong pha đối mặt.

Vẫn chưa thỏa mãn với 2 bàn thắng được ghi, Chelsea tiếp tục ép sân dữ dội. Sturridge một lần nữa bỏ lỡ thời cơ với cú chích mũi giày ra ngoài.

 

Cahill đánh đầu mở tỉ số

Torres tịt ngòi khá lâu nên các đồng đội của anh cũng tập trung dồn bóng để El Nino nhả đạn. Dẫu vậy, duyên ghi bàn vẫn chưa đến với tiền đạo người Tây Ban Nha. Điển hình là tình huống phút 25, anh xử lý gọn ghẽ đầu vòng cấm rồi sút rất căng, nhưng Schmeichel đã đổ người cứu thua.

Phút 33, Cahill dẫn bóng mạo hiểm trước khu cấm địa để Danns cướp được. Sau hai nhịp đi tiếp, tiền vệ cánh phải của Leicester sút vào góc gần. Tuy nhiên, Cech đã bay người cản phá xuất sắc.

Ít phút cuối hiệp một đã xuất hiện dấu hiệu chủ quan bên phía Chelsea. Wellens đột phá bên phía cánh trái rồi kết thúc sạt xà ngang khá nguy hiểm.

Sang hiệp hai, The Blues vẫn triển khai thế trận tấn công phóng khoáng. Bóng liên tục được nhồi cho Torres để chân sút người Tây Ban Nha khai hỏa sau quãng thời gian dài tịt ngòi.

Phút 60, El Nino xử lý tinh tế trong vòng cấm nhưng cú kết thúc cuối cùng lại trúng người một hậu vệ đội khách. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng Fernando Torres cũng giải được cơn khát bàn thắng kéo dài suốt 24 trận liên tiếp.

 


Meireles thoát xuống chếch bên góc phải. Anh không dứt điểm mà chuyền ra thuận lợi để Torres đệm nhẹ nhàng tung lưới Schmeichel, nâng tỉ số lên 3-0.

Kể từ giữa hiệp hai, thế trận đôi công diễn ra vô cùng hấp dẫn. Torres bắt volley đưa bóng sạt xà gang tấc. Ngay lập tức Leicester có lời đáp trả với pha sút chìm của Beckford buộc Cech phải trổ tài.

Phút 77, cách biệt được rút ngắn xuống còn 1-3 khi Beckford chớp thời cơ nhanh ghi bàn ở cự ly gần. Trong vòng 5 phút cuối trận, khán giả ở Stamford Bridge mãn nhãn khi được chứng kiến liền 3 bàn thắng.

Torres hoàn tất cú đúp trong trận này với cú đánh đầu sau tình huống phạt góc. Marshall gỡ lại một bàn cho Leicester với cú sút xa được xếp vào hàng siêu phẩm, khiến Petr Cech bó tay.

Chưa dừng lại ở đó, phút bù giờ đầu tiên, Raul Meireles dễ dàng đệm tung lưới Leicester từ cự ly chừng 10m để ấn định chiến thắng 5-2 đậm đà cho Chelsea.

Đội hình ra sân:

Chelsea: Cech, Ivanovic (Luiz 76), Bosingwa, Cahill, Bertrand, Mikel, Meireles, Torres, Mata (Malouda 46), Kalou (Essien 63), Sturridge

Leicester: Schmeichel, Konchesky, Bamba, St Ledger (Schlupp 63), Morgan, Dyer, Wellens (Marshall 83), Danns, Gallagher (Peltier 43), Beckford, Nugent

Bàn thắng: Cahill 12', Kalou 17', Torres 67', 85', Meireles 90' - Beckford 77', Marshall 88'.

 

Theo VietNamNet

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn