Tiết lộ gây sốc của Figo: Raul bị đuổi khỏi Real Madrid

Thứ sáu, 05/10/2012, 10:07
Một tiết lộ “động trời” đã được cựu danh thủ của cả Barca và Real Madrid, Luis Figo, đưa ra: Raul Gonzalez, đội trưởng và huyền thoại của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, đã bị đuổi khỏi Nhà Trắng chứ không phải ra đi theo ý muốn của mình.

>>Raul Gonzalez sang Qatar "dưỡng già"
>>Cột mốc mới trong sự nghiệp đỉnh cao của Raul
>>Tuần tới quyết định tương lai Raul 
>>Raul lập hat-trick, Schalke đè bẹp Bremen 5-0

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn nhanh cho chương trình tin tức thể thao của Đài truyền hình Al Jazeera, người một thời từng là đồng đội của Raul khẳng định như đinh đóng cột: “Người ta đã đuổi Raul ra khỏi Madrid. Anh ấy muốn kết thúc sự nghiệp tại CLB nhưng đã không thể toại nguyện. Hy vọng anh ấy hạnh phúc ở Qatar”.

Tuy nhiên, Luis Figo đã không nói rõ vì sao đội bóng Hoàng gia lại chối bỏ người mà trong nhiều năm và mãi tới ngày nay đối với nhiều Madridistas – là đội trưởng và biểu tượng của Real Madrid.

 

 
Raul và Figo

Cựu cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng cho rằng: “Năm nay, Cristiano Ronaldo có thể nhận được Quả bóng Vàng vì đã cùng Madrid giành được Liga”, nhưng tránh một sự so sánh với Messi cũng như sự liên hệ tới nỗi buồn của CR7 thời gian qua.

“Việc đánh giá Messi và Ronaldo ai hơn ai là hết sức phức tạp. Tôi cũng không biết tại sao Ronaldo lại buồn. Cần phải hỏi cậu ấy. Tôi không quen xen vào chuyện của những người khác”, Figo bày tỏ với khán giả truyền hình.

Ngôi sao từng là một thành viên của “Dải ngân hà 1.0” cũng bác bỏ tin đồn ông sẽ về làm việc cùng với Jose Mourinho sau khi Zidane ra đi.

“Chuyện làm việc với Mourinho trong vai trò giám đốc thể thao chỉ là một tin đồn được báo chí đưa ra vào thời điểm nói trên”, Luis Figo khẳng định. 

Cựu danh thủ của cả hai đội bóng lớn nhất Tây Ban Nha còn nhận xét: “8 điểm cách biệt giữa Real Madrid và Barcelona không mang tính quyết định đối với cả một mùa bóng”, đồng thời nêu rõ ông “chỉ muốn giữ lại những kỷ niệm tốt đẹp” ở cả hai đội bóng nói trên.

“Tôi có những kỷ niệm tốt đẹp cả ở Madrid và Barcelona, nhưng khi tôi đi cùng Madrid tới sân Camp Nou, điều tôi lo ngại nhất là đừng xảy ra một cái gì đó ngoài thể thao”, Luis Figo nêu rõ.


 
Theo Bongdaplus

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích