Dư âm Arsenal (1 –0) Everton: Món quà của van Persie

Chủ nhật, 11/12/2011, 06:45
Lần đầu tiên trong mùa giải 2011/12, Arsenal lọt vào tốp 4 và trong cái ngày CLB kỷ niệm 125 năm thành lập của mình, họ không thể mong gì hơn ngoài 3 điểm, đặc biệt khi chính tiền đạo Robin Van Persie là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Khi Thierry Henry xuất hiện ở Emirates trong buổi lễ đánh dấu 125 năm ngày sinh của Arsenal, đám đông CĐV đã hô vang điệp khúc "kí hợp đồng với anh ta". Điều này thật dễ hiểu bởi ghi bàn vẫn là nỗi lo lớn của Arsene Wenger khi họ chẳng còn ai ngoài Van Persie. Sau trận gặp Everton, thực tế đó càng trở nên rõ ràng hơn.

Đây không phải là một trong những buổi tối xuất sắc của chân sút số 1 tại Emirates bởi trận đấu với Everton có phần tẻ nhạt cho đến khi Alex Song tung một đường chuyền đúng tầm chạy của anh ở phút 70. Van Persie đã ghi bàn thắng thứ 46 cho CLB và đội tuyển Hà Lan trong năm 2011 này nhưng những thống kê đó đều khô han và buồn tẻ nếu so với sự tinh tế và chính xác trong cú vô lê bằng chân trái, một cú sút đầy uy lực khiến một thủ môn giỏi như Tim Howard cũng phải đứng im bất lực và nhìn bóng bay vào góc xa khung thành.

Đó là một bàn thắng đẹp và với George Graham ngồi trên khán đài, nó gợi lại những trận đấu 1-0 quen thuộc trước đây của Arsenal trước khi Wenger tới. Bất chấp tất cả, do Chelsea chỉ ra sân vào đêm thứ hai, thắng lợi thứ 7 trong 8 vòng đấu gần đây ở Premier League đã đưa đội bóng của Wenger lần đầu tiên lọt vào tốp 4 ở mùa giải năm nay.

 


 

Để có được vị trí này, Arsenal đã phải trải qua 15 vòng đấu, một quãng thời gian quá dài như những gì họ có được bàn thắng trước Everton. Dĩ nhiên, không phải họ không có cơ hội nhưng Everton cũng đã chơi một trận đấu phòng ngự rất tốt, đặc biệt ở các tình huống bẫy việt vị

Đội bóng vùng Merseyside đã dựng lên một bức tường màu xanh trước khung thành của Howard và khi Arsenal tạo ra được khoảng trống, họ lại gặp rắc rối với khả năng dứt điểm. Hết Aaron Ramsey rồi Gervinho, Wenger chắc hẳn đã cầu mong ông sẽ có nhiều hơn một Van Persie, trước khi họ đón nhận một bàn thắng nữa từ anh, bàn thắng thứ 33 của tiền đạo người Hà Lan tại Premier League chỉ trong năm 2011 này. Và thế là đủ cho cái năm, cho cái ngày Arsenal kỷ niệm 125 năm thành lập của mình, cũng như là quá đủ để buộc Henry cùng nhiều CĐV khác trên sân Emirates phải đứng dậy.

Tất cả rồi sẽ lại nói đội bóng của Wenger tiếp tục phụ thuộc vào Van Persie nhưng trong trận đấu mà Arsenal có phần bế tắc, họ cần một khoảnh khắc đặc biệt. Chính những khoảnh khắc như thế đã giúp họ đứng vững sau cuộc khủng hoảng vào đầu mùa giải và đưa họ tới một vị trí như hiện nay. Thử hỏi nếu không có Van Persie giải cứu ở lần thứ 15 tại Premier League trong mùa bóng này, Arsenal sẽ bị chê bai vì bản lĩnh, tinh thần kém khi họ chơi tốt mà không biết dứt điểm, vì số điểm họ để tuột trên sân nhà khi họ có thể kết thúc trận đấu ngay trong hiệp 1, vì việc họ không đủ sức để tranh giành các danh hiệu với đối thủ khác.

Trên tất cả, trong cái ngày CLB đánh dấu 125 năm ngày ra đời, liệu Arsenal còn mong gì hơn ngoài 3 điểm để lọt vào tốp 4, khi cách thắng đẹp, thắng to cũng không khác mấy cách thắng xấu xí cho đến lúc đội bóng của Wenger đưa về Emirates một danh hiệu. Đó là món quà ý nghĩa nhất nhưng đó là chuyện của tháng 5 năm sau, còn lúc này, họ hãy cứ tạm hài lòng với món quà của Van Persie đã.


Bên lề trận đấu

Trong 8 trận gặp Everton, Van Persie đã ghi 5 bàn và có 3 đường chuyền quyết định.
Cú vô lê thành bàn của Van Persie được đo với vận tốc 63 dặm/giờ.
Super Van giờ đã có 33 bàn trong 32 trận tại Premier League trong năm 2011, kém 1 bàn so với Thierry Henry và 3 bàn so với kỷ lục của Alan Shearer trong 1 năm. Anh vẫn còn 4 trận nữa để lập kỷ lục mới.

Kết quả lượt trận tối qua

 

10/12 22:00 Arsenal 1-0 Everton  
10/12 22:00 Bolton 1-2 Aston Villa  
10/12 22:00 Liverpool 1-0 QPR  
10/12 22:00 Man Utd 4-1 Wolverhampton  
10/12 22:00 Norwich City 4-2 Newcastle  
10/12 22:00 Swansea 2-0 Fulham  
10/12 22:00 West Brom 1-2 Wigan  

BẢNG XẾP HẠNG

 

  Sân nhà Sân khách  
 
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1  Man City 14 7 0 0 24 4 5 2 0 24 9 48-13 38
2  Man Utd 15 6 1 1 23 11 5 2 0 12 3 35-14 36
3  Tottenham 13 5 0 1 15 7 5 1 1 14 9 29-16 31
4  Arsenal 15 6 1 1 14 5 3 1 3 17 18 31-23 29
5  Chelsea 14 5 0 2 19 11 4 1 2 12 6 31-17 28
6  Liverpool 15 3 5 0 10 6 4 0 3 8 7 18-13 26
7  Newcastle 15 4 2 1 10 8 3 3 2 11 11 21-19 26
8  Aston Villa 15 3 2 2 10 7 1 5 2 8 12 18-19 19
9  Norwich City 15 4 2 2 16 12 1 2 4 8 16 24-28 19
10  Stoke City 14 3 2 2 10 8 2 1 4 4 15 14-23 18
11  Swansea 15 4 3 1 10 2 0 2 5 6 18 16-20 17
12  Everton 14 2 1 4 7 9 3 0 4 8 9 15-18 16
13  QPR 15 1 4 2 6 10 3 0 5 9 16 15-26 16
14  Fulham 15 2 3 2 12 9 1 3 4 4 9 16-18 15
15  West Brom 15 2 1 5 7 11 2 2 3 7 12 14-23 15
16  Wolverhampton 15 3 1 3 10 11 1 1 6 6 17 16-28 14
17  Wigan 15 1 2 4 8 15 2 1 5 6 14 14-29 12
18  Sunderland 14 1 3 3 10 9 1 2 4 6 8 16-17 11
19  Blackburn 14 2 0 5 10 15 0 4 3 11 17 21-32 10
20  Bolton 15 1 0 7 10 21 2 0 5 10 15 20-36 9
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm

 


Theo Bongdaso

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích