Newcastle - Man City, cửa ải khó qua

Thứ bảy, 15/12/2012, 15:02
Đội đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đến sân St James' Park ở vòng 17 tối nay với hành trang là chuỗi trận kém ấn tượng và một tinh thần hoang mang. 
Man City
Man City (áo xanh) đang gặp quá nhiều vấn đề lúc này.

Kết thúc mùa giải trước bằng chức vô địch nhưng Man City đã không bắt đầu từ cái nền móng huy hoàng đó mà lại có dấu hiệu mất phương hướng, dù đội hình của họ luôn được bổ sung thêm chưa chẳng mất đi ngôi sao lớn nào. Tất cả những cầu thủ được tăng cường của Man City hồi đầu mùa hè năm nay từ Maicon cho đến Javier Garcia... đều không phát huy được năng lực.

Trong bối cảnh đó, một loạt những kỳ vọng cũ như Samir Nasri càng lúc càng chìm. Yaya Toure hay David Silva, Sergio Aguero... không thể lúc nào cũng tỏa sáng, còn Mario Balotelli thực sự đáng vứt đi. Và rõ ràng, những đóng góp của số ít những cầu thủ chơi được như Joe Hart, Pablo Zabaleta, Edin Dzeko hay Vincent Kompany vì vậy chẳng đủ để bù đắp so với phần hao hụt của đội chủ sân Etihad.

Sau thất bại 2-3 trước Man Utd ngay trên sân nhà tuần trước, Man City đã bị đối thủ cùng thành phố bỏ cách 6 điểm trên bảng xếp hạng. Sau khi bị loại ở Capital One Cup và nhục nhã nhất là đứng bét bảng ở Champions League, Man City đang đối diện với thách thức không nhỏ trên con đường bảo vệ ngôi vương. Điều đó đồng thời khiến chiếc ghế của HLV Roberto Mancini càng lúc càng lung lay dữ dội. 

Nhìn lại những cuộc đối đầu gần đây, Man City có thể cảm thấy mừng húm khi đối thủ là Newcastle vốn rất "vừa miếng" với họ. Trong năm cuộc đối đầu gần đây, nửa xanh thành Manchester toàn thắng, kể cả trên sân nhà lẫn sân khách. Thậm chí ba trận gần đây đều với cách biệt hai bàn. Lần gần đây nhất Man City thua Newcastle là năm 2005, khi Michael Owen ghi bàn duy nhất giúp đội chủ nhà giữ trọn vẹn ba điểm với chiến thắng 1-0. 

HLV Mancini
Sức ép đang đè nặng lên thầy trò HLV Mancini.

Newcastle lúc này cũng có phong độ không tốt, thậm chí là một nỗi thất vọng so với chính họ của mùa trước - nơi họ suýt nữa giành được suất dự Champions League. Trong 10 trận gần đây, đội bóng của Alan Pardew chỉ kiếm được vỏn vẹn một chiến thắng và vì vậy đang đứng ngay trên nhóm có nguy cơ xuống hạng một khoảng cách hẹp bằng đúng hai điểm.

Sự sa sút của các cầu thủ cũng là nguyên ngân chủ yếu dẫn đến tình trạng bết bát của họ hiện nay. Trong khi đó, bộ đôi tiền đạo Papiss Cisse và Demba Ba thường bắt đầu trận đấu cùng nhau nếu không có vấn đề về thể lực, nhưng không mấy khi tìm được sự đồng điệu trong lối chơi. 
 
Tuy nhiên, nếu nói ai phải lo lắng trong trận đấu tối nay hơn thì chắc chắn đó phải là Man City. Ở vào vị thế như thế, sức ép phải thắng là vô cùng lớn và điều đó rất nguy hiểm đối với một đội bóng đang có những lung lay về mặt tin thần và thiếu niềm tin vào chính HLV như họ. 
 
5 cuộc đối đầu gần đây
 
6/5/2012 Newcastle 0 - Man City 2 (Ngoại hạng Anh)
19/11/2011 Man City 3 - Newcastle 1 (Ngoại hạng Anh)
26/12/2010 Newcastle 1 - Man City 3 (Ngoại hạng Anh)
3/10/2010 Man City 2 - Newcastle 1 (Ngoại hạng Anh)
28/1/2009 Man City 2 - Newcastle 1 (Ngoại hạng Anh)
 
Phong độ
 
Newcastle 
 
10/12/2012 Fulham 2 - Newcastle 1 
6/12/2012 Bordeaux 2 - Newcastle 0 
3/12/2012 Newcastle 3 - Wigan 0
28/11/2012 Stoke 2 - Newcastle 1 
25/11/2012 Southampton 2 - Newcastle 0
 
Man City
 
9/12/2012 Man City 2 - Man Utd 3
4/12/2012 Borussia Dortmund 1 - Man City 0
1/12/2012 Man City 1 - Everton 1
28/11/2012 Wigan 0 - Man City 2
25/11/2012 Chelsea 0 - Man City 0
 
NEWCASTLE
NEWCASTLE
Krul
Simpson, Coloccini, Williamson, Santon
Anita, Tiote 
Cisse, Marveaux, Gutierrez
Ba
 MANCHESTER CITY
  MANCHESTER CITY
Hart
Zabaleta, Nastasic, Lescott, Kolarov
Toure, Garcia
Tevez, Silva, Milner
Aguero

 

Theo VNE

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích