Bayern bán độ?

Thứ bảy, 16/03/2013, 13:15
Các CĐV chân chính của Bayern đang tức giận khi đội nhà “bỗng dưng” thua bạc nhược trước Arsenal. Còn những fan trung thành của “Pháo thủ” thì than thở: “Giá như Arsenal cứ chơi tốt như thế ở trận lượt đi thì…”. Tuy nhiên, trách móc hay tiếc nuối cũng vô ích bởi theo tiết lộ của Marcus Khoo (chuyên gia của bet365), trận đấu tại Allianz Arena chỉ là một “vở kịch”.

Đáng ngờ trước giờ G

Ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, Arsenal đã thua toàn diện 1-3 trước Bayern ngay tại Emirates. Chứng kiến màn trình diễn trên cơ của các nhà ĐK Á quân, chẳng mấy người tin “Pháo thủ” có thể làm nên bất ngờ dù là nhỏ nhất trong chuyến hành quân tới nước Đức cách đây 2 ngày.

Lịch sử cũng chỉ ra rằng, Arsenal không nằm trong nhóm những đội đi tiếp sau khi đã để thua trên sân nhà. Hơn nữa, ngoài Norwich từ “thời cổ lai hy”, cũng chưa có đội bóng Anh nào thắng trên đất Đức trong khuôn khổ Cúp châu Âu.

Tất nhiên, Arsenal vẫn xác định “còn nước còn tát” và chẳng muốn thua nhục thêm một lần nữa. Nhưng thực tế là trước khi hành quân tới nước Đức, “Pháo thủ” đang gặp rất nhiều vấn đề. Tại Premier League, Arsenal đang xếp thứ 5 với 5 điểm kém hơn tấm vé cuối cùng dự Champions League mùa tới.

Viễn cảnh trắng tay ở mùa giải thứ 8 liên tiếp đã quá rõ ràng với thầy trò Wenger. Và nơi hậu trường, giới chủ Arsenal cũng đang rục rịch tìm kiếm người thay thế “Giáo sư” sau mùa này. Bên cạnh phong độ và tinh thần đi xuống, đội bóng tên tuổi của mạn Bắc London cũng bị sứt mẻ về lực lượng trong trận chiến với Bayern, khi thiếu vắng Whilshere, Sagna, Monreal, Podolski,…

bayern minich
Nghi án dàn xếp tỷ số trận Bayern – Arsenal.

Trong tình cảnh đó, quả thực chẳng mấy ai tin “The Gunners” sẽ sống sót tại Allianz Arena. Muốn đi tiếp, Arsenal buộc phải ghi ít nhất 3 bàn đồng thời giữ sạch lưới, hoặc cùng lắm là chỉ phải nhận 1 bàn thua rồi chờ đợi cơ hội trong hiệp phụ.

Tóm lại, nhiệm vụ lội dòng của “The Gunners” gần như là bất khả thi, nhất là khi Bayern có sức mạnh sân nhà và đang được liệt vào danh sách những ứng viên sáng giá nhất cho ngôi VĐ.

Nhưng bất chấp những điều tưởng như vô cùng bất lợi cho Arsenal, các nhà mạng châu Á đã đồng loạt hạ tỷ lệ trận đấu từ Bayern chấp 1 1/2 xuống 1 1/4  một ngày trước khi bóng lăn. Vậy là rất nhiều NHM ngây thơ đã “nhào” vào chọn Bayern với tâm lý “cùng lắm thua nửa”…

Sập bẫy ở Allianz Arena

Khi Olivier Giroud chọc thủng lưới Bayern ngay ở phút thứ 3, rất nhiều người vẫn tin rằng, đó chỉ là thoáng giây mất tập trung của “Hùm Xám” và đội bóng hùng mạnh xứ Bavaria sẽ lại nghiền nát Arsenal như ở lượt đi.

Thậm chí vào thời điểm này, mã lệnh đặt vào cửa chủ nhà còn tăng lên một cách chóng mặt, khi chứng kiến thế trận lấn lướt của “Hùm Xám” (cầm bóng bình quân 54% và tung ra tổng cộng 25 cú dứt điểm, gấp 5 lần Arsenal).

Nhưng rốt cuộc, đợi mòn cả hai con mắt mà các nhà đầu tư “trót” tin vào Bayern vẫn không nhận được tín hiệu tích cực gì. Bởi khác với hình ảnh hung tợn ở lượt đi, đội chủ nhà “bỗng nhiên” chơi vật vờ như những “con hổ” đang buồn ngủ.

Quá sốt ruột và bắt đầu nghi ngờ vào một trận đấu “khét lẹt”, nhiều NHM đã quyết định “quay đầu” trong hiệp 2 với hy vọng Arsenal sẽ “gồng” được đến hết trận. Đó là một quyết định chính xác, nhưng không phải ai cũng được toại nguyện.

Bởi trong vòng 15 phút đầu hiệp 2, nhiều nhà mạng châu Á đã liên tục “reject” (từ chối) các mã lệnh đặt vào cửa Arsenal. Và khi Laurent Koscielny đánh đầu tung lưới Manuel Neuer ở những phút cuối, tất cả đều vỡ lẽ ra rằng, lượng đầu tư khổng lồ vào Bayern ở trận này đã trôi êm đềm vào túi các nhà cái.

Theo tiết lộ của Marcus Khoo, 23,7 triệu euro là khoản lợi nhuận của bet365 sau khi “trả thưởng” cho số ít những nhà đầu tư lựa chọn Arsenal trước trận.

Có thể, thông tin trên chỉ đến từ một phía và nhiều người cho rằng, Bayern có thể đã chủ động “ban ơn” cho Arsenal để duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Chỉ biết rằng, các nhà đầu tư vào “Hùm Xám” đã sập bẫy đau đớn ở Allian Arena.

Theo Đất Việt

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn